phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ừ rất vui lòng ^^!
    Mình chỉ gọi là có chơi có biết chút xíu chứ không hiểu biết nhiều như mọi người, vì chơi xong SH2 và SH4 là không dám chơi tiếp các bản còn lại rồi :P
    Tôi nghĩ là nếu còn sống thì sức lực của tôi vẫn như hồi thanh niên :D.
    Juon và Fatal Frame thì tôi thích FF hơn vì Juon chỉ loanh quanh ở một số khu vực.
    Cái game Wii cầm đen pin đi tìm ma trong cái nhà bị bỏ hoang đó hả ?
    Tui có coi qua, mà là Wii nên tui ko để ý lắm, chỉ biết nó làm theo phim The Grudge :-?
    Thế mới gọi là game thủ chứ bạn. Game thủ là phải lấy được nhân vật game :D.
    Tôi nói cho vui ấy mà. Nhưng mà đúng là chỉ có mấy cô trong game mới đạt yêu cầu, tuổi tăng nhưng nhan sắc không bao giờ xuống, lúc nào cũng như vậy.
    Action, Action Adventure, RPG, Horror, Survail Horror, Thriller ....
    Duyệt :cool:
    Chưa có coi cái Spy Kid đó ;))
    Mà có thể loại game thực tế ảo đó tớ chơi game Hay đầu tiên ý chứ :-j :">
    Chơi 1, 2, 4, Origin còn bản 3 chơi được xíu thì nghỉ mà biết đây là bản khá hay trong Series SH, còn giữ cái đĩa PS2 có cover nè ;)
    Cái này mình cũng ko dám hứa chắc, nhưng theo một số 4rum nước ngoài người ta đã confirm trước khi rewind time thì Amana đã nhớ lại toàn bộ mọi việc.
    BTW, cái HD Siren 2 mình xong phần giới thiệu cốt truyện + nhân vật rồi, có xem qua ko tớ gửi cho rồi xem chỗ nào ko được thì sửa lại.
    Ko, sau khi nhớ lại thì Amana biết rất rõ mình là ai và nhớ toàn bộ mọi việc, ngoài hồi sinh cho Kaiko thì Amana có thể sống bất tử mãi mãi như Sam muốn.
    Theo tớ là có thể sau khi rewind time, 1 số sự kiện đã thay đổi, bằng một cách nào đó Seigo không thế nhớ, vì vậy sau khi Amana tấn công Howard, Seigo đã đưa Howard về chữa trị.
    Seigo là người của năm 1976, Amana là 2007 (Bella) và 1976 (Bella/Amana).
    Chơi hay mà tiếc là PC mình hơi lởm nên chơi hay giật lắm, mất vui :(
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top