thôi chia tay nó đi , cãi với bọn quan trường mệt lắm , biết thằng sonomi từ thời nó chưa làm mod , spam linh tinh vớ vẩn hơn cả mình, giờ làm mod oai rồi chặt chém rồi , sướng nhá
>_< mà nghĩ lại thấy tức cho cậu quá , un set lãng xẹt
cái vụ án cậu phức tạp quá nhỉ , tớ được thả không phải vì tớ và các anh em ý kiến , vậy cuối cùng thì sao tớ được thả vậy
cậu mà ở Gia Lai thì tớ mời đi ăn thịt chó hoặc bê thui rồi
giờ đã hiểu tại sao chết chưa em :*!gây thù thì đến lúc có cơ hội anh đạp cho chết thôi,mai mốt học lại cách nói chuyện đàng hoàng đi nhé và xem đây là 1 bài học hahaha