Nói vậy thôi chứ Ada Wong nhìn cũng mát mắt lắm,tuy là hàng second hand nhưng vẫn còn tốt,dùng được.Nếu biếu không thì tui xài liền.Của ngon dọn sẵn trước mắt mà không ăn là điều sỉ nhục của đàn ông.
Hàng second hand dùng 1-2 lần rồi bỏ thôi,mới đầu rước về chìu chuộng em nó tý,sau đó thì bắt Ada múa cột,lắc vòng để trả nợ
ông làm vậy mất mặt đàn ông tụi tui quá, bắt nó đi múa cột thì tội nghiệp con nhỏ, con bắt đi làm ** thì phạm pháp, chi bằng dẫn nó lên Buôn Mê Thuột cho nó hái cà phê với chăn heo là đc rồi, mà Ada Wong thít hợp đi làm rãy đấy
Sao lại mất mặt chứ tui cho nó múa cột,lắc vòng là tốt lắm rồi,chăn heo lỡ heo cắn lại mất công tui thăm nuôi viện phí cho nó.Cho múa cột,lắc vòng lại có thêm khoản làm ngoài giờ nữa,thế là lại có tiền.Làm rẫy thì chắc Ada vác không nổi cuốc đâu,mặc thế thì cày kiểu gì,rách váy hết