Truyện của Ly nghỉ rồi Shy à. Cách đây mấy tháng, Ly có ra chap mới, làm chap ý mất hơn 3 tiếng, tuy mệt nhưng vẫn cố làm cho xong chap để mọi người khỏi phải đợi nữa. Khi post lên, với hi vọng là truyện của Ly vẫn típ tục đc ủng hộ như trước đây, nhưng kết qả lại ko như Ly mong đợi. Có cái gì đó từ mọi người làm cho Ly thấy ko còn hi vọng và vui vẻ nữa. Lúc mới post mấy chap đầu, ai cũng ủng hộ nhiệt liệt, làm cho Ly vui lắm. Bắt đầu từ chap 3, truyện Lãnh Cảm và nhìu truyện khác cũng bắt đầu mọc lên. Ly cũng rất vui vì box đã có thểm nhìu 2pic truyện để mọi người đọc thoải mái, nhưng dần dần, dường như mọi người đã quên truyện của Ly rồi Shy ạ....
Nhưng Ly vẫn luôn vui vẻ :). Bắt đầu vào năm học rùi, mọi người ko còn nhìu thời gian rãnh nữa, nên Ly sẽ tập trung vào học hành và kím part-time. Chắc đến khi hè năm sau, thì Ly mới làm truyện khác óa. :P