refrain

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Kiếp nghèo truyền kì =)). Mua vé số đi ông. Biết đâu 1 ngày nào đó ta sẽ...=))
    thế mới kêu là tui ảo tưởng như cơm bữa =)), với lại tui cũng nghèo truyền kiếp 8-}
    NDS đâu cần mua game. Download game về là xong thôi mà. Đừng so sánh mình với nhân vật chính của Harem =))
    xài sang thế =.=, mua cái đó cũng phải tốn thêm 1 mớ mua game 8-}
    hayate là idol của tui :D, nghèo mà nhiều em chết mê :))
    Vừa gom được mấy mil tính đi mua cái NDS. Có lẽ mua xong thì ông với tui cùng hoàn cảnh _ _"
    trả lời sai bét rùi =)) lý do khá đơn giản, giống như chàng quản gia nghèo trong hayate no gotoku thui :D
    Có tui trả lời rồi còn gì. mà tốt nhất ông đừng có nhìn cái hình mà mơ. Sau này bị ảo tưởng đấy =))
    Tui chỉ cho cách hết sợ nè. Cầm dao phay ra. Ra đường kiếm đứa nào rồi cứ thế mà trảm tới tấp. Xong rồi đừng có chạy. Cứ phanh thây ra xong rồi đứng đó nhìn. Nhìn quen mắt rồi về chơi game sẽ không còn sợ nữa =))
    thật là khổ, tháng này nhiều game kinh dị hay, ghiền wa định mua về chơi, thế mà sau khi chơi resident evil dc nửa tiếng thì đành phải tắt máy vì.... quá ớn =)) lại bị ám ảnh từ thời còn bé tí =)) ông phan có cách nào giúp tui khắc phục ko, lỡ chơi phải chơi cho trót =))
    Hồi đó ông nào cho cái link down trò Tenchu 2 ấy. Cho tui lại cái link đi
    thì mệt là ở chỗ đó. Phải xoá thế nào cho đẹp. Chỉnh lại độ sáng tối cho hình ảnh nét và rõ hơn...8-}
    nhanh thì ko hẳn là nhanh, chỉ có điều làm nhiều quá thấy oải 8-}
    theo tui dịch manga thì mới đầu copy chapter đó ra 1 chỗ khác, rùi vào bản sao tẩy hết sạch đi, vừa xem bản gốc vừa dịch cho đỡ choáng 8-}
    còn SFX thì ... po tay kobit xử lý =))
    Dịch thì nhanh thôi mà. Edit cái manga mệt vãi ra8-}. mà cái Shina Dark 1 chap gần 40 page. Lại còn nhiều chữ và SFX nữa8-}
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top