Alien đấy à? Ta còn nghĩ alien ảnh huởng tới con nguời còn to lớn hơn nữa kia. Thí dụ trái đất là 1 phòng thí nghiệm/nuôi trồng/quan sát... do alien lập nên, và chi phối nó toàn phần, mọi thứ có thể do alien chi phối và lái nó theo ý muốn 0 biết chừng.
Thí dụ tôi là 1 nguời có quyền năng tối cao, tôi sẽ lập nên 1 hành tinh có sự sống, và quan sát, chỉnh sửa nó theo ý muốn. Tôi có thể lập nên những ảnh ảo ma quỷ, thần linh, tạo nên những tình huống, sự kiện, vật thể kì bý... để xem các sinh vật đó sẽ sợ hãi/xử trí/sai lầm/nhận thức... ra làm sao. Thế đấy. Suy bụng ta ra bụng... alien thôi mà.
