phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Med thấy mình đang ôm nhiều quá :(
    1.Big story đang viết. Ngày được có mấy dòng.
    2.Truyện thằng Nhân.
    3.Ý tưởng mới.
    Hic. Tháng trước có hứng viết một mạch, giờ chả biết viết sao nữa :((

    Truyện mới đã viết 27 trang tập :-"
    Chờ mấy cuốn Percy ra tiếp...(sorry, tự nhiên click lộn tiệm vô post message luôn =.=)
    Tớ có đọc qua, nhưng hổng hạp nên bỏ xuống sau 10 trang ^^(Đọc ké ngoài tiệm sách)
    Chờ mâ
    chứ sao nữa.Kể cả có khống chế được thì cũng ko chắc chắn rằng cái nhân cách kia có biến mất hẳn hay ko, trỗi dậy bất cứ lúc nào ko biết khi nó đủ mạnh :d
    riêng cái đa nhân cách ấy, khi bản thân nhận ra được mình như thế thì cái nào mạnh hơn sẽ khống chế thôi. Giả dụ thế thì mình nghĩ Conan sẽ tự tử :))
    mình thích cái đa nhân cách đấy, nhưng 17 tuổi thì quá trẻ để làm boss như thế
    Tớ thích Ran vì tớ thấy Ran là thật, gần gũi nhất :))
    bạn Phan có khuynh hướng thích trẻ con ha ;))
    uầy, nói thế thì khi Shinichi teo nhỏ, ở nhà Ran đó, người cho máu trong lúc Conan thập tử nhất sinh cũng là Ran [-(
    Với Habara thì tớ bình thường, còn Ayumi trong đội thám tử nhí thì tớ chả thích tẹo nào :-ss
    nói thế thì mình cũng ko đồng tình lắm. Bởi vào sinh ra tử, lúc nào cũng ở bên cạnh Conan luôn là Ran mới đúng. Dù sao thì bởi truyện nó kéo dài lê thê quá nhiều rồi nên làm niềm yêu thích của mình tụt giảm đi đáng kể.
    mình thấy nếu cùa ông tác giả thì vẫn vô lí.Vai trò của Ran quá mờ nhạt:-<,bố mẹ Shinichi cũng chả thấy đâu :-ss
    cái nick phanthieugia123 trong cái diễn đàn kia là bạn Phan hả ;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top