mình cũng đang học Nhật, mà từ vựng tiếng Nhật kinh khủng, nghe khó hơn tiếng Hoa nữa, may mà phần Kanji nhờ có tiếng Hoa nó đỡ cho.
Nếu bạn học Hoa xong wa Nhật sẽ thấy dễ thở hơn, nhưng mà mình bị 1 cái, cầm sách tiếng Nhật cứ đọc nhầm mấy chữ Kanji ra âm tiếng Hoa
mình chưa có nhu cầu lấy bằng nên ko thi, bằng A bên NV dễ hơn bên Sư Phạm thì fải.
Mình đang tính năm sau có kỳ TOP (năng lực Hán ngữ của Đài Loan) thì thi lun, với lại đang tính học cho hết bằng B.
thì mình nói là off mà, mấy bạn chọn địa điểm, thời gian, 1/1 thì chưa bít thế nào nữa, nhìu ng dự định đi chơi ấy mà. Còn t2 3/1 ở NV cũng cho nghỉ mà, ko phải đi học :)
Mình học cũng như bạn thoy, cùng giáo trình chứ có khác j đâu
Ngoại ngữ 2... Khổ thật... Hai tên đó đi học tiếng Trung...=.="
Trường tui cho phép tự chọn 1 môn, trong đó có tiếng Nhật, mà không biết chừng nào mới học được đây... Thèm quá...
Ôi, vẫn tinh thần đoàn kết nhóm MAP mọi người như một người như ngày nào...
Nghe vậy là mình mừng quá rồi, mọi người vẫn đoàn kết
Nhưng mà bảo đừng có làm quá kẻo mệt với mấy ông bà đó đó...
Tui bỏ FB rồi, tại nó cứ send cả đống mes, mà vào Wall lúc nào cũng toàn trò chơi...