hix thì củng sợ chứ bộ, mấy ng cắt trước nói sau khi cắt song thì củng đau đấy, với lúc thay băng hàng ngày thì rát lắm, sáng thằng nhỏ nó chào cờ thì như tra tấn, mà vạch thằng nhỏ ra cho mấy cô ý tá nhìn thì ngại chết
của bác cắt 1 phần chứ ko phải cắt toàn bộ, nên bt nó còn ở trong bqd, cắt toàn bộ là nó ra ngoài luôn, chạm vào quần thốn lắm @@
mà bác cắt song có đau lắm ko, @@
hồi lớp 8 sao phải cắt vậy huynh ? bố mẹ đưa đi à ? cắt viện nào vậy ? cắt xong bao lâu bình phục hoàn toàn ? lúc cắt (và sau cắt ) có đâu ko ?
chắc cũng phải phong bì cho bác sĩ cho yên tâm chứ ko nó cố tình cắt sâu 1 tí thì hỏng
lúc bình thường thì cứ để nó thò đầu ra à ? tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều (ví dụ quần bẩn) nhỡ bị nhiễm trùng thì sao ?
Lão Phét, đang phát sinh vụ Slientkid, tình hình là gần đây có vài a e thích nháy level hỏng người thiếu hòa đồng và đùa quá trớn, lão cẩn thận vụ chia class hộ em.