À, là do bạn chưa nắm rõ.
Hoàng tử Brelen là người theo chiều hướng bạo lực, lấy cái mạnh để trị dân, muốn thay đổi cách cai trị của vua cha, cho đó là cổ hủ.
Ông Harrowmond-gì-đó thì theo chủ hướng ôn hòa, không muốn giao tranh và muốn giữ nề nếp của cố vua đời trước, cho rằng cố vua đã cai trị quá tốt nên phải giữ gìn nền nếp.
Đó là chung vè hai ông, bạn cứ suy tính ông nào phù hợp theo tính cách của mình. Ending bạn sẽ biết là có hài lòng với sự lựa chọn của bạn hay không.
Lời khuyên của mình.... Hmm, Lanford chắc có tìm hiểu về người lùn, Lanford suy nghĩ xem, tộc người lùn cần một ông vua như thế nào, ôn hòa hay bạo lực?
Mình sợ nói sâu nữa thì thành spoiler. Good hay bad của hai ông đó, bạn phải tự suy xét.
Trừ khi bạn muốn có ending tốt thì nói mình.