honey. xin lỗi anh 2 hôm nay em ko gọi anh đc. Từ bệnh viện về đến nhà thì đã 8 giờ tối rồi... bên anh khuya quá nên em cũng ko muốn đánh thức anh. Thứ 6 này em làm rao sớm em sẽ phone cho anh trên đường về lại nhà kia nhé. ngày nào cũng 10-12 tiếng ở bv, cực quá anh, đứng cả ngày nên giờ 2 chân đau quá. Hôm nay em gặp rất bệnh nhân tim. Trong đó có 2 người Việt ko biết tiếng Anh nên em rất vui đc giúp họ. Em cảm giác công việc em ý nghĩa hơn khi khám những người Việt. Về đến nhà em mệt quá nên ăn đại gói mì. Vẫn còn đói. Để em đi kiếm cái gì ăn nữa rồi đọc mấy từ thảo luận mới ra rồi đi ngủ. Hôm qua em ko làm gì đc vì về đến nhà thì gọi về VN thăm má .. mỗi lần gọi xong thì lại khóc. Để khi nào nói chuyện em sẽ kể anh nghe về chị 2. Love u.