Theo cái mô-típ như thế này, thì ắt hẳn sẽ có thế lực nào đó muốn mở lại cánh cổng => các NV ngăn chặn việc đó. Hoặc là NV chính vô tình bị cuốn sang thế giới song song rồi tìm đường về nhà. Nó quá quen thuộc rồi

.
Nhưng đôi khi nêm nếm thêm chút gia vị thì nó sẽ khác đi. Ví dụ:
Thay vì để cho các thế lực blah blah blah mở cổng

, hãy cho con người chủ động tìm cách mở nó, rồi đi xâm chiếm thế giới bên kia trong danh nghĩa "công lý" để tìm tài nguyên, đất và nô lệ hóa họ. NV chính cũng tham gia vào cuộc xâm lược, để rồi nhận ra bản chất thật của con người. Về sau thì tùy bạn chế gì thì chế

.
Cái trên chỉ là ý tưởng của mình thôi, đừng quan trọng hóa nó quá

.