Dạo này mất hút ở đâu thế :(, đêm qua ngủ mơ thấy Pi bị mắc một căn bệnh lạ khiến cho học 3 năm cấp 3 mà mất những 6 năm

, gia đình Pi sống trong một ngôi nhà bị ma ám nên có những điều bí hiểm hay xảy ra vào bữa tối (

mơ có khác), mình thầm yêu nên muốn đến giúp thì toàn bị lũ người giúp việc đông đến mấy chục đứa ra ngăn cản

, và có một bà bán nước ngồi gần đấy bảo Pi bị thằng quản gia bỏ bùa nên mới bị bệnh lạ

... do không thể gặp được Pi nên hàng ngày vào xế chiều toàn phải đi lên một cái thư viện ở tầng 108

dùng kính viễn vọng để ngắm Pi bên cửa sổ

... đúng thật là mơ

! Dạo này đang làm gì thế, khỏe không ?
