Tớ hiểu, và tớ cũng đã từng bị như cậu !
Làm sao đỏ trong trường, ừ, là phải có trách nhiệm, nhưng tớ vẫn chẳng biết đặt trách nhiệm hay tình bạn lên trên đầu nữa.
Tớ đã quyết định đặt trách nhiệm, và tớ đã bị rất nhiều người nói sau lưng, tất nhiên là tớ rất tức + buồn, nhưng ai lại nỡ giận bạn bè như thế ?

Còn bổ phận của mình ? Tớ biết là rất khó, nhưng đôi khi kỉ luật lại chà đạp lên cả tình cảm cá nhân. Và ai chẳng khóc thầm khi thấy bạn mình bị đứng phạt dưới cột cờ, đã vậy lạ do mình nữa ?
Nên cả 2 chúng ta, đều có trách nhiệm cần gánh vác, và nó - như tớ nói trên - chà đạp lên mọi thứ tình cảm.
Cậu đã làm những gì phải làm, bổn phận của câụ, không phải ấm ức vì việc đó đâu Thế Anh
