Vivo Per Lui

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ko sao đâu chị, em biết làm bác sĩ cực lắm, nên khi nào rảnh thì chị xem cũng đc. :D
    ko hiểu sao, em cứ mang bản thân mình ra so sánh với chị ta. Và lại mất ngủ. rồi lại khóc. Em biết em xứng đáng hơn những thứ anh đang "tặng" em.
    trốn tránh. muốn bỏ chạy. ai nhờ trực giùm cũng đồng ý. để cho thật bận để ko suy nghĩ về anh. Nhưng khi về đến nhà, dù mệt mỏi nhưng lại ko ngủ đc .. lại nằm khóc cả đêm. Anh làm em buồn & thất vọng lắm anh biết ko? Ngày xưa em có nói khi 1 trong 2 chúng ta ko còn yêu thương, tôn trọng đối phương nữa thì nên ly dị. Dù ko muốn, nhưng em nghĩ đã đến lúc đó rồi. 10 ngày qua em cứ suy nghĩ mãi .. anh gọi nhưng em lại ko muốn nói chuyện. Em muốn bình tâm suy nghĩ lại thật kỷ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đêm nay thật lạnh và sẽ là 1 đêm dài.
    hi em, chị nhận đc email em rồi. sorry em dạo này chị busy wa. mỗi ngày làm mười mấy tiếng, 7 ngày 1 tuần .. stress với công việc và có 1 chút rắc rối giữa 2 vợ chồng chị .. nên chị chưa mở cái link em đưa trong email của em nữa. Cho chị xin lỗi nha. Stress đến độ nó làm chị tưng tưng lun. Để mai chị tìm software mở link đó ra rồi nếu có tin vui chị sẽ hồi âm liền cho em nha Việt. Cho chị xin lỗi nha. Công việc + người chồng = điên đầu
    Chị Vi chị nhận đc reply của em chưa vậy ạ? Có gửi kèm hình đó nha chị.
    #:-s#:-s#:-s

    sorry hồi chiều nói chuyện với anh vài câu em phải cúp máy. dạo này em chạy như điên vậy .. mới về đến nhà. gần 12h khuya. mệt wa' =((

    20 phút nữa sinh nhật em, sao em ko thấy quà gì hết trơn zạ cha nội? :-w:-w:-w:-w:-w:-w
    wow, trapeze cực kỳ vui!!!!! lâu quá ko uống rượu, hôm nay đám bạn mời .. chỉ 2 ly thôi thì ........... chóng mặt .
    Quốc Việt ơi, Vi ko có yahoo messenger. khi ăn tối thì Vi vào đây 8 và check email thôi. Vi ko vào chat ở Y!m lâu lắm rồi. Có gì Việt email cho Vi đc ko? [email protected] nhé. Nhớ ghi gamevn nhé, nếu ko sợ ông xã Vi sẽ delete. Có câu hỏi gì cá nhân mà Việt ko mún viết ở đây thì cứ email cho Vi nha. Vi sẽ ráng trở lời khi Vi có tg. :-)
    Bạn Vi cho mình hỏi bạn có tìm hiểu nhiều về TB gốc và liệu pháp chữa trị = TB gốc ko? Nếu có thì có thể cho mình xin y!m để dễ trò chuyện. Và có thể cho mình biết Vi rảnh khi nào để tiện vì thấy Vi bận trực nhiều quá.
    15 tiếng trực. ko tg ăn uống. k0 bít hôm nay ngày gì mà toàn gặp bệnh nhân có vấn đề cực kỳ nhức đầu.Về đến gần nhà ghé vào nhà hàng ăn tô bún bò huế mà nuốt ko vô. oh trời ơi, đây là cuộc đời tui suốt đời sao? :-<
    Cảm ơn chị Vi nhiều lắm :D. Em chắc hè năm sau là đi rồi, mà h em chả biết 1 tí gì về bên kia thật sự. Ko biết mình sẽ học trường nào cụ thể sẽ ở thành phố nào... Nên đâm ra hơi rối. Em qua dạng định cư tiền học thì cô em nói cũng ko quá sức lắm nên em cũng muốn phụ chi 1 ít :D.
    em lập topic chuyện con bạn em kí nợ đây chị à. Các bác các anh các chị trên này thì chê là con bạn em ngu, nhưng em thì lại nghĩ có khi vì nó cả tin yêu thằng kia quá thôi. Vì em chơi em biết, nó ko phải ngây thơ đâu ạ. Và...em cũng có tình cảm với nó nữa, nên mới lập pic này để cầu cao kiến các anh chị.:">. Em năm nay 21, nó cũng vậy. Em thấy chị tư vấn trên này nhiều rồi, nên em rất vui đc làm quen với chị ạ :D
    cảm ơn chị chia sẻ. Em đi theo dạng định cư có người bảo lãnh(em nghe thế thôi chứ mù tịt). Bang em cũng có khu người Việt với lại sống với gia đình bên nội của chồng cô em nên chắc cũng nhiều người Việt. Qua đó cũng có 2 thằng em trai con của cô hồi ở VN cũng thân lắm. Mà 2 đứa nó cứ than mãi nên em đâm ra cũng sợ.
    Cái này hồi xưa add được, h hình như hết add dc rồi thì phải :D .
    Mà quên em ko theo đạo qua đó bên bảo lãnh em đều có đạo và theo Cộng Hòa em sợ qua đó bị làm khó làm dễ nên cũng sợ. Tại thằng em(con bà cô )vừa cũng bị ông nó bắt này bắt nọ nên đâm ra sợ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top