Hix, giờ mới onl được định search thì chắc bác sửa ràu XD. Thời buổi này mình cứ chắc ăn tí bác ạ, lỡ topic nó thành buzz lan rộng ra không khéo anh em mình chết uổng, chuyện thực tế mình cứ quăng đủ keyword rồi kệ mấy tên ếch ộp ấy tra mình mất công làm gì cho khổ XD. Bác ngày vui vẻ ạ ^.^~.
Hự, thông tin đừng cụ thể thế bác ơi, em không muốn vì một tên lơ ngơ mà bác với em bị các cán bộ trên ban triệu lên nói chuyện với ghi sổ theo dõi đâu huhuhu T.T~
Nhiều lúc thấy ông la làng vụ Thái Lan thấy cũng bực mình lắm, nhưng giờ nghe giải thích về vấn đề ý thức, dân trí người dân thì lại thấy có lý. Cảm ơn nhé :)