Handcannon

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • bởi vậy tui mới đi tu nhưng cũng khổ lắm,bị bỏ đói hoài xin cơm chay thì toàn độn thịt chó vào ăn hết bát cơm mới biết,thế là lại bị nhốt mấy ngày và lại đói.
    thế có khổ không?

    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
    Ban ngày làm việc tả tơi,
    Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
    Nằm chung thì bảo…..chật giường,
    Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
    Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
    Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
    Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
    Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây!
    liên wan gì tới bần tăng này chớ,bần sáng tối chỉ biết ăn chay niệm phật phổ độ chúng sinh thôi mờ.....

    pà???????????????????????????????
    được cái nó ăn mặc hot biết gợi tình chết sớm cũng uổng...
    tui chôm đó dạo này tu cả ngày chả có thời giờ mà làm thơ....
    từ nay tui là 1 thầy tu lãng tử....


    Đời nam nhi một lời đã quyết.
    Thề không yêu cho con gái nó thèm.
    Nuôi tóc dài cho thêm phần lãng tử.
    Lãng tử buồn nhưng cũng chẳng bận tâm

    Nguyện làm lãng tử...sống lang thang
    Địa vị công danh... cũng chẳng màng
    Nhắm mắt nhìn đời... nghiêng 1 nửa
    Giữa dòng nhân thế đứng hiên ngang
    chắc vậy hoặc không thì đem ra đánh đập,tra tấn đủ kiểu...
    da trắng mơn mởn,môi đỏ như son,tóc tai rũ rượi đúng kiểu mấy thím Hàn thế mà lão chê à?=))=))

    niềm mơ ước của các bà các cô đấy lão!=))=))
    Hê hê, lão chơi với ổng lâu nay lão phải biết trình chém của hắn :))
    là thần tượng của bả đó chữ ký của bà cũng có hình chồng bả đấy còn gì...
    có mỗi 2 bãn RE UC và RE DC chứ mấy....

    lão đừng nghe bà Greend nói bừa tại tui mới xử đẹp chồng yêu của bả nên bả ném đá tui trả thù cho chồng đó.
    mộng thằng khựa là đòi làm bá chủ TG cơ lão,nó tham lam ,khốn nạn lắm....chế thuốc từ xác trẻ sơ sinh+bào thai chết lão biết chưa?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top