Miễn cưỡng ko hạnh phúc đâu mà lấy rồi thì cũng phải tận hưởng cuộc sống vợ chồng son 1-2 năm rồi mới sinh con chứ. Cưới xong còn bao chuyện khác phải lo đấy như vụ sinh con trai hay gái nhé. Nee-chan thương Okaa-san thì Okaa-san cũng thương nee-chan mà,dễ thông cảm thôi. Còn về việc chưa yêu ai thì tại vì tình iu nó lẩn trốn tạm thời thôi, mình nên chủ động đi tìm hạnh phúc. Đôi khi đến lúc mất 1 ai đó rồi mới biết mình iu người đó nữa chứ. Mou thật là phức tạp mà nghĩ lại thì cũng thấy vui vui.
Mou, em gái còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân nhưng các senpai đi trước cả nam lẫn nữ đều nói cưới xong ko đẹp như mơ đâu. Nee-chan chắc chưa tới 30 nhỉ, vẫn còn trẻ trung xinh xắn và còn nhiều thời gian để tô hồng cuộc sống mà. Vui lên đi nào, khi nào có dịp qua Nhật dẫn em gái đi chơi đây đó nhé.
Có lẽ phải thông báo là bài tự sướng sẽ lên báo số này và là bắt buộc với mỗi thành viên thì mọi người mới chịu viết. Hình như mọi người nghĩ đây là topic chat ở trong box thôi thì phải.
Bác Ranza, mình có chút việc cần nhờ bạn :)
Mình đang dự kiến làm 1 quán maid cafe+anime và manga vì vậy mình muốn làm 1 topic khảo sát dân tình tại box Anime-Manga được không ?