1. Tớ chưa hề nói là phải cam chịu. Mà khả năng đến đâu để ko cam chịu. Ko trang bị cho mình 1 cái giá trị gì mà cứ nằng nặc đòi chồng phải abc, xyz thì chỉ tan vỡ thôi.
2. Mẹ cậu nói hoàn toàn đúng.
3. Chủ thớt có đc như vậy hay ko hay chỉ biết ăn bám, nội trợ cũng k biết nốt v.v...
4. Vũ khí của phụ nữ là sự dịu dàng, sử dụng hợp lý thì hiệu quả cao. Còn cứ thích lanh chanh tỏ ra mình trên cơ chồng thì gia đình sớm tan vỡ.
Giờ đừng phí thời gian để tranh luận về những điều mỗi ng suy nghĩ để làm gì. Em còn trẻ chưa gặp đc 1 ng để lấy làm chồng & chuẩn bị cho cuộc sống gia đình thì đương nhiên em sẽ thấy nó rất đơn giản . Yêu nhau k thích thì chia tay , lấy nhau k thích thì li dị. Vác cái bầu đi ra đường ko xu dính túi k khả năng nuôi + ko có khả năng kiếm tiền nó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Em đã sống và đã tự nuôi đc mình mà k cần 1 ai hỗ trợ chưa ? Hãy tưởng tượng nuôi 1 đứa con tốn gấp nhiều lần như vậy.