Tất cả những gì tớ đang làm là cố make friend với cậu, tớ không phải loại người cần người khác biết ơn hay kính trọng mình và cũng không phải loại người dễ tốn thương. Và tất cả những gì cậu đang làm là "uh` huh", "aaaaaa" và ignore tớ. Tớ chẳng biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa? Nếu cậu thấy tớ đang làm phiền cậu, ờ thì cứ nói "đừng làm phiền tớ nữa"

, tớ dừng mọi việc ngay, tớ chỉ sợ làm ai đó tổn thương hay ghét bỏ tớ thôi. Cảm giác đó hơi khó chịu tí nhưng cũng Ok với tớ thôi, vì cũng quen dần rồi :hug:
Có lẽ tớ lầm khi bắt đầu như thế này hay cậu lầm khi bắt đầu acept cái Incomming Friend với tớ ::)