Ra, quay lại với nhóm viết đi. Tụi này cần bác đấy. Thật ra King cũng không hề có ý chê truyện của bác này, chỉ là hơi shock khi đọc đoạn King Mickey bị đánh bại quá nhanh (đến mình cũng nói là shock cơ mà). Bạn cũng biết King thích nhân vật của Wall Dinsey mà. Cậu ấy chỉ phản ứng hơi quá thôi, hoàn toàn không có ý chê truyện của bác gì hết. Minh dám cam đoan là như vậy.
Cái KHTG là có thêm nhiều ý kiến của bác, nếu bác không tham gia thì tụi này làm sao đây, vì từ đầu đến giờ cốt truyện là theo ý của bác. (Tui thì hoàn toàn không biết một chút gì về các nhân vật mà bác xem, thì làm sao viết đây?)
Còn nữa, anh AB đã bảo cốt truyện cho KH RPG-Fan Game có ý tưởng càng điên khùng càng tốt cơ mà (Sora là con của Sep chẳng hạn). Với lại đâu phải chỉ có mình Ra làm, còn có tui và Niko nữa mà. Nếu có gì thấy không hợp lý thì tụi mình sẽ cùng nhau bàn cách sửa.
Mong bác đổi ý và quay lại nhóm của KHTG và KH RPG-Fan game. Đừng để anh AB lâu lắm mới quay lại box thấy thất vọng chứ. :hug: