Nói thật là dạo này tui có nhiều chuyện buồn lắm, H!O và Club giống như là những nơi duy nhất để giảm Stress và tâm sự, nhiều khi đọc mấy bài viết của mọi người cảm thấy vui lên hẳn. ^_^
Nhưng lần này...thật sự là quá sốc, vì có rất nhiều Topic trong đó quá 1000 bài nhưng không bị lock, chỉ có mỗi Club mình là bị, cảm giác như bị ruồng bỏ vậy... T_T
Còn chuyện sẹo thì tui ghét nhất là bị chém vì nghĩ mình chả làm gì sai cả, trừ khi bạn bè đùa nhau thì được, chứ ăn mấy cái sẹo với cái lý do nhảm nhí thì tui cực ghét. Tất cả chỉ là ảo thôi, nhưng đối với tui thì nó là chuyện nghiêm túc. -_-