uhm,h có lẽ chỉ còn cách đó,cố gắng bình thuờng lại,nhưng sẽ ko cố gắng để quên.Cô ấy = t mình,nhưng đã ra trưòng,còn mình trễ 1 năm.Nhà cửa 2 đứa khá giả,chẳng thiếu thứ gì,nhưng cô ấy muốn thế,mình ko ép dc,dù mình rất là buồn,nhưng có lẽ nên tôn trọng cô ấy
chẳng biết nữa,có lẽ nó muốn làm,muốn tạo dựng sự nghiệp cho bản thân.Chắc mình sẽ cố gắng,cho tới khi ko còn động lực nữa.vài năm sau,nếu 2 đứa tạo dựng dc sự nghiệp,mình sẽ quay lại ngỏ lời 1 lần nữa,lúc đó hi vọng cô ấy vẫn nhớ,và chưa yêu ai khác
em nó nói là em nó thích mình lắm,nhưng vì vậy mà có thể 1 số chuyện em nó ko quyết định dc,phải chi em nó ko thích mình,thì mình cũng cần thiết níu kéo chi T_T
uhm,h thì vẫn nhắn 1 ngày 1 tin,chúc ngủ ngon,vui vẻ,rồi thôi,em nó ko nhắn lại,mà ban nãy lên chat,nói là sao ko nghe em nó nói,làm ơn đừng wan tâm em nó nữa,em nó bị mình ảnh huởng nhiều quá,em nó ko muốn phải suy nghĩ về vấn đề tình cảm T_T
ý là nó có bf mới à,mà cũng chẳng biết,tại vì 2 đứa vừa bắt đầu thôi,nhưng thích nhau mấy năm rồi ~_~,nếu có bf thì nó sẽ nói thẳng ra chứ,cần gì viện này viện kia
shop đó là cái siêu thị Nhật,bán toàn đồ dùng gia đình ko hà,mình muốn tìm mua quà lưu niệm kìa,mà bạn gái nay lại dở chứng,đòi chia tay ko lí do,mệt ghê,bực bội.Dù sao cũng cám ơn bạn nha ^^