Khoe thì nó phải khoe cho đáng. có đi toàn thằng lên mặt sĩ diện chưa có cái vệu gì đã nghĩ mình bố tướng rồi, đợt này t ko đi đc, chứ hôm đó t mà đi t ném đặc sản hội nghĩ chứ ko phải ném đã nữa. thích thì t chém lên giời cũng đc.
Có mấy thằng hâm, nghĩ mình gớm thì đến để khoe với mọi ng thôi. nghe mấy cái thành phần đi dự là biết rồi. Đợt vừa rồi cno add tôi vào group. thấy cái hỏi thăm như kiểu thân thiết lâu ngày gặp lại ấy. t cũng kệ xã giao cho có
Bọn nó tạo group ở trên fb đấy, vô chém gió suốt, bọn dở hơi, chẳng qua đc 1,2 lần gặp thấy thích thích tí thôi, vài lần là chán ngay thôi, đi khoe mẽ chứ có mẹ gì đâu. bọn dở hơi.