Khối H thi
- Văn
- Vẽ chân dung
- Vẽ trang trí hoa văn
Thi khối này không chỉ cần đam mê mà còn cần chút ít năng khiếu...
Mangan - comic chỉ có HB có thôi thì phải:;)
Lời em lắt lẻo chữ chi
Cho tôi đắm đuối biết vì ... vì đâu
Em thả tóc để làm cầu
Cho thơ tôi phải từng câu... chết chìm
Một đời tôi phải đi tìm
Một đời tôi lại lặng im , một đời
Để rồi em đã xa tôi
Cầu xưa lỡ nhịp đò trôi ngược dòng ...
Cầu vồng tung những giọt mưa
Sông loang giọt nắng, nhiệm màu vỡ tan
Em đi về phía nắng tràn
Riêng tôi ở lại mênh mang, một mình
Đêm dài sao vẫn lặng thinh ...