Chơi được nửa cái game, nhức đầu quá. Cái này góc nhìn thứ 3, auto aim rồi mah lên ps2 nó giựt thấy thương luôn.
Camera xoay vừa chậm vừa dính, mah cách lock on làm cho mỗi lần chỉ nhắm vào 1 tên, hễ đông lính chút xíu là 007 chết ngắt, dù có cầm SMG. Đạn dược thiếu trầm trọng do game có quá nhiều súng, mah đạn rơi dưới đất thì phân đều cho các khẩu súng nên khó mah dùng lâu được khẩu súng mình ưng ý, phải chuyển đi chuyển lại bực ko chịu được. Ko chọn vũ khí trong real time được, mỗi lần chọn là phải dừng game mở sub menu. Headshot trong game hơi vô dụng. Lính đa số đội nón nên phải bắn 2, 3 phát cho rớt nón rồi mới bắn vào đầu được. Vậy nên cũng ko có lí do gì ngắm headshot nữa.
Những màn dùng xe cộ thì chán ngắt. Xe chỉ có chức năng bắn MG và rocket. Chỉ có 1 việc duy nhất là vừa chạy hết quãng đường trong game vừa bắn mấy xe khác. Mấy màn dùng hỏa tiễn thì hơi khó chịu vì di chuyển chậm chạp, khẩu súng máy gắn trên đó yếu đến khó tin, hạ 1 tên mah phải bắn mất tới cả chục phát. Nút đi lên lại ở phía dưới trong khi nút đi xuống lại ở phía trên (!!!) Mấy màn bắn bằng rail gun thì lại phải điều khiển bằng analog trái, trong khi đó độ nhạy lại quá tồi. Qua được màn này là thở phào nhẹ nhõm. Bắn súng khá thú vị, nhắm vào lựu đạn tụi lính rồi bắn cũng vui. Tuy nhiên lâu lâu lại xen vào ba cái màn xe cộ, mất hứng.