1 điều chưa hiểu về harry potter 7 !!!!

ubelongtom

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
25/4/06
Bài viết
1,064
Reaction score
360
mới đọc xong có chỗ hem hiểu ai biết nói rõ dùm

khúc cuối thằng Neville rút kiếm từ cái nón ra chém con rắn làm đôi

mà nhớ là cây kiếm đó bị con yêu tinh ở chương 26 chôm rồi mà 8->

p/s : ko biết post ở đâu mới đúng
 
đọc bỏ cách đây mà ;)) hồi trước đọc Eng cũng thế :))
đợi vào hôm nữa rước sách về giải đáp cho ;))
 
hic
chưa ai đọc hết àh
cố gắng dò lại rồi mà chả biết cây kiếm ở đâu chui ra nữa
hay cái nón thông với cây kiếm thò tay vô là móc ra được
 
hiz công nhận tôi cũng đọc rồi nhưng nhiều chỗ chưa hiểu , đành chờ nhà xuất bản tre thôi .
 
đã release ở vn rồi còn gì ? bản của bác Lý Lan dịch hẳn hoi :D mỗi tội em đang chờ ai đó typeset hoặc scan lên mạng chứ còn bỏ ra 1 núi tiền mua quyển truyện về em tiếc lắm ;))
 
cây kiếm đó là cây kiếm giả mà :-/ cả voldermort cũng bị lừa
 
bậy,là cái nón vốn thông với cái kiếm cứ đứa nào được coi là Gryffindor chân chính sẽ rút ra được dù cái kiếm ở chỗ quái nào,ở tập 2 thằng Harry chả rút được còn gì I-|
 
cây kiếm đó là cây kiếm giả mà :-/ cả voldermort cũng bị lừa

cây kiếm trong ngân hàng là giả
còn cây kiếm mà con quỷ đó chôm là thiệt
chắc là cái nón thông với cây kiếm thiệt rồi

còn 1 thắc mắc là cái "viên đá hồi sinh" lúc đầu cứ tưởng là hòn đá phù thủy ở phần 1 nhưng có mấy đoạn đọc lại thấy là chiếc nhẫn - 1 cái trường sinh linh giá của Vol
khúc cuối tự nhiên lại gặp ông Dum ở trong mơ thì phải _ chả hiểu tại sai gặp được nữa hay tại trước nó nó xài viên đá hồi sinh nên gặp đươc ta ::(
 
Cái nón phân loại , là chìa khóa để rút ra thanh kiếm , mà chỉ khi nào gặp nguy hiểm nhưng người rút có thừa lòng dũng cảm thì sẽ rút ra dc thôi :wink:

Viên đá hồi sinh chính xác là 1 trong 3 món đồ gì của thần chết ý , 1 là viên đá , 2 là cây đũa , và 3 là cái áo khoát tàn hình của harry !

Còn cái nhẫn là trường sinh linh giá của vol không hơn ko kém, nó đã bị hủy bởi đại ca dum ( dum chứ ko phải cum ) , cái giả phải trả khi hủy chiếc nhẩn là 1 bàn tay bị nám đen , và cho dù được ông snake gì cứu thì cũng chỉ sống ko đến 1 năm !!!! ( do đó đại ca đã lên trước kế hoạch cho cái chết của mình , và dùng nó để đánh lừa vol về người chủ thật sự của cây đũa phép )

Ông dum thì đã chết !

harry cũng chết !

2 người chết gặp nhau là bình thường !

Nhưng tại sao harry sống lại thì hiểu thế này !

lúc nhỏ , sau khi ăn 1 phép của vol...rồi phản hồi lại do được bùa phép bảo vệ của người mẹ , linh hồn harry đã ra đi tìm đường cứu nước hết 1/2 , 1/2 còn lại bị kết hợp với linh hồn vol ... do đó trong người harry có 2 nữa linh hồn !

Cái chết của harry là để làm trong sạch linh hồn của nó , tức là cái cục nhỏ giãy dụa mà harry và ông dum thấy ở cái nơi đó , là linh hồn của voldermot đó !

Chỉ có thể nói 1 câu khi harry sống lại là :

Anh đã trở lại ăn hại hơn xưa X(

Hết truyện chẳng còn gì đọc buồn ghê ! :whew:
 
1 điều tớ thấy buồn cười là mặc dù khuân trong mình mảnh hồn của Voldy trong suốt 17 năm mà anh Harry vẫn không có triệu chứng trầm cảm, thần kinh bất ổn định,v.v... đặc trưng của 1 Horcrux, lúc bọn nó thay phiên nhau đeo cái vòng chắc ai cũng biết thế nào rồi 8-}

vậy hóa ra linh hồn anh trong sáng quá không thể bị Voldy làm vẩn đục ? 8-} thật là shock hàng 8-}
 
tui nhớ là bác dum lụm đc cái nhẫn, rồi do quá ham mê gặp lại ngừơi thân nên đeo vào, thế là...dính đòn
theo tui nghĩ thì do còn đeo cái nhẫn, nên linh hồn H đc đưa đến một nơi đại loại là trạm dừng trước khi siêu thoát, và do nó có 2 linh hồn, nên cái kia đã bị chết, còn thằng H đc trở lại thôi
 
Truyện nó thế,các bạn không nên đánh đồng với game ;))...
Nên nhớ chính nghĩa phải thắng I-|...để linh hồn Vol nó nuốt nửa kia thì chết mẹ thằng Harry rồi...
 
1 điều tớ thấy buồn cười là mặc dù khuân trong mình mảnh hồn của Voldy trong suốt 17 năm mà anh Harry vẫn không có triệu chứng trầm cảm, thần kinh bất ổn định,v.v... đặc trưng của 1 Horcrux, lúc bọn nó thay phiên nhau đeo cái vòng chắc ai cũng biết thế nào rồi
Nó bị đau nhức đầu suốt còn gì, với lại lúc đeo cái Hocrux Harry cũng bị loạn thần kinh
vậy hóa ra linh hồn anh trong sáng quá không thể bị Voldy làm vẩn đục ? thật là shock hàng
linh hồn Harry được phù hộ nên mạnh mẽ và đầy tình yêu thương, còn linh hồn kia là linh hồn khiếm khuyết, tật nguyền
 
hm, vẫn ko hỉu, bảo là viên đá hồi sinh có thể tạo ra đc 1 đoàn âm binh, vậy mà khi Harry summon lên cha mẹ & ông Lupin thì họ lại bảo là mấy ng` khác ko thể thấy họ ngoại trừ HP, và hình như họ chả có khả năng làm j` ngoài việc chống lại tụi cai ngục giúp HP =_+
 
chắc chỉ có pháp sư hắc ám mới gọi được âm binh
 
mọi ngưoi nhìn cái hình của tui nhé....nhình chăm chú vào....đố bít cái gì đấy
 
chẳng phải nhờ cái linh hồn Vol trú ngụ trong nó mà nó biết nói Xà ngữ, đầu óc liên thông với chính Vol, đau buốt suốt 17 năm còn j`. Mà cài trường sinh linh giá này cũng ko phải do chính Vol chủ ý tạo ra mà chỉ là vô tình mà thôi, nên nó có thể khác biệt so với những cái TSLG khác.
Còn cái vụ âm binh thì thiệt sự là pó tay, ko hỉu đc :-s.
Chỉ tội cho chú Lupin với cô Tonks, 2 vợ chồng chết trẻ T_T. Snape thì thiệt sự là "Vô Gian Đạo" rồi, đúng là chiêu Bế Quan Bí thuật của ổng siêu thiệt, Vol mà cũng ko hay ko bit lun.
Đọc hết tập 7 là nửa đêm, ko ngủ được lun.
 

coi sơ quá mấy cái chương ở trang cuối
trên mạng dịch là cây đũa ngàn năm
bác lý lan chúng ta dịch là cây đũa cơm nguội
nghe chả hay gì cả?
 
HP sao lại thành truyện p0rn hay kinh dị mà ko ngủ được :-s
 
Âm binh là zombie, xác chết di động, dùng để chiến đấu. Còn hồi sinh đúng nghĩa thì viên đá kia cũng không làm được. Trong câu truyện cổ chả nói đứa em thứ 2 cố dùng viên đá hồi sinh người yêu nhưng cuối cùng chắc tạo ra một thứ ... như trong phim kinh dị nên phát điên mà chết. Còn kiểu của Harry chỉ là gọi hồn thôi :))
 
Back
Top