- 4/3/06
- 232
- 1,061
chưa bao h mình bị cảm súc dày vò như thế này..........chuyện là mấy nay mình buồn chuyện gia đình wa cứ lẩn quẩn nên liên hệ thử với ex 4 năm trước của mình gặp nhau tâm sự chút.
Trước kia mình có lỗi nhiều với ex lắm suy nghỉ chưa tới nghe lời gia đình... thời gian 2 đứa quen nhau có thai hơn 4 tháng mình kg cho bỏ nghỉ là sẻ chịu trách nhiệm đơn giản là cưới.Về kêu mẹ bàn chuyện với gia đình ex nhưng kg suông sẻ như mình nghỉ .
Vì nha ex lúc đó khó khăn muốn mẹ mình giúp trả nợ..nên mới sinh ra chuyện xích mích ,lúc đó mình rối wa kg biết làm sao chỉ biết trốn tránh để ng lớn kêu sao thì làm vậy dụ ex về quê chơi rồi bỏ,thấy mình khốn nạn wa.vài tháng sau mình cưới vợ hiện tại của mình là con của bạn mẹ mình hiện đã chia tay chấm dức 3 tuần.
mình gặp mặt ex nc cô ấy kg trách móc gi mình cũng như ngày nào,nói chuyện với nhau mình mới biết ra là cô ây kg dám về nhà 1 mình tự đi giai quyết rồi tip tục học đi làm 1 thân 1 mình,vi trước kia cái thai wa lớn + với kg ai chăm sóc vừa tiếp tục đi học làm nên măc bệnh sản.
cũng tại mấy ng lớn trong nhà mình với bản thân mình mà ra vậy,cô ây kg trách móc gì mình,khuyên bảo mình về với vợ nghe những lời nói đó làm mình ân hận đâu wa
anh cố gắn sống tốt hàn gắn với vợ đi...em mấy năm nay vẫn khoe đi học đi làm ...e kg hủy hoại đời mình đâu,khuyên mình bỏ nhưng thứ kg tốt trước 2 đưa ở với nhau e nó biết rỏ
từ đó tới h gia đinh ex kg thèm nhìn mặt ex nữa ,h mình chỉ muốn có cơ hội bù đắp cho cô ấy về tình cảm thì mình kg dám mở lời vị sợ tổn thương 1 lần nữa,h mình dàn vặt khó chịu wa
Trước kia mình có lỗi nhiều với ex lắm suy nghỉ chưa tới nghe lời gia đình... thời gian 2 đứa quen nhau có thai hơn 4 tháng mình kg cho bỏ nghỉ là sẻ chịu trách nhiệm đơn giản là cưới.Về kêu mẹ bàn chuyện với gia đình ex nhưng kg suông sẻ như mình nghỉ .
Vì nha ex lúc đó khó khăn muốn mẹ mình giúp trả nợ..nên mới sinh ra chuyện xích mích ,lúc đó mình rối wa kg biết làm sao chỉ biết trốn tránh để ng lớn kêu sao thì làm vậy dụ ex về quê chơi rồi bỏ,thấy mình khốn nạn wa.vài tháng sau mình cưới vợ hiện tại của mình là con của bạn mẹ mình hiện đã chia tay chấm dức 3 tuần.
mình gặp mặt ex nc cô ấy kg trách móc gi mình cũng như ngày nào,nói chuyện với nhau mình mới biết ra là cô ây kg dám về nhà 1 mình tự đi giai quyết rồi tip tục học đi làm 1 thân 1 mình,vi trước kia cái thai wa lớn + với kg ai chăm sóc vừa tiếp tục đi học làm nên măc bệnh sản.
cũng tại mấy ng lớn trong nhà mình với bản thân mình mà ra vậy,cô ây kg trách móc gì mình,khuyên bảo mình về với vợ nghe những lời nói đó làm mình ân hận đâu wa
anh cố gắn sống tốt hàn gắn với vợ đi...em mấy năm nay vẫn khoe đi học đi làm ...e kg hủy hoại đời mình đâu,khuyên mình bỏ nhưng thứ kg tốt trước 2 đưa ở với nhau e nó biết rỏ
từ đó tới h gia đinh ex kg thèm nhìn mặt ex nữa ,h mình chỉ muốn có cơ hội bù đắp cho cô ấy về tình cảm thì mình kg dám mở lời vị sợ tổn thương 1 lần nữa,h mình dàn vặt khó chịu wa
đàng này từ lúc găp lại cứ ngọt ngào với mình sáng sớm con nt kích lệ mình

[/spoil]


