^ nói là lừa đảo phần nào cũng đúng, do ở VN nhiều mô hình đa cấp biến thái khiến những thằng như Amway cũng bị vạ lây.
Mình từng bị đứa bạn dụ vào cái Hoàng Kim Thế Gia thì mới thấy dc công nghệ tẩy não của tụi nó ra sao với tầng lớp sv, hs. Dm cái thằng mc nói ngu dek tả mà mấy đứa nv ở dưới giống như "con hát mẹ khen hay", vỗ tay và hú hớ tới tấp. Đã vậy ảnh còn tống vào 1 câu rất epic "Bill Gates từng phát biểu nếu dc quay ngược thời gian lại thời sv, nếu ko làm CNTT thì tôi sẽ làm đa cấp"

, má tụi nó vỗ tay như vỡ chợ, ... Về sau tụi nó ép mình tham gia, mình từ chối, thế là nó kêu đến sếp + sếp của sếp nó ra thuyết phục, nói chuyện toàn là suy diễn chứ ếu có gì gọi là logic, đưa ra mấy vd linh tinh và sai bét vì bị mấy thằng sếp ở trên nó tẩy vào...
Hở 1 tí là lôi đạo đức nghề nghiệp và xây dựng ước mơ ra nói chuyện, mình muốn về mà éo cho về, cứ câu kéo, về sau ghét nên đối chất 1 vs 1 với tụi nó luôn, kể ra 1 tràng câu chuyện về Bill Gates và Steve Jobs, phân tích về kinh tế, mấy đứa sv ngồi xung quanh tròn xoe mắt nhìn, thằng boss thì tức tối

hồi sau nãn quá thả mình về luôn

Mà tụi nó cũng ko biết trang 5giay là gì luôn mấy bác à, vậy mà thix nói về thương mại điện tử lắm cơ, vì đó là cơ hội tụi nó lấy cái bài báo bán hàng đa cấp lừa đảo trên mạng ra để so sánh với cty tụi nó đàng hoàng này nọ
Mà chỗ đó nó lập ra 1 cái gọi là văn hóa nghề nghiệp khiến tụi sv bị huyễn hoặc luôn, HKTG là nơi duy nhất đào tạo ra những nv xếp hàng đi lên xe bus, cứ ra chợ BT là thấy. Đứa nào đứa nấy đều mặc đồ vét, giầy tây còn vip hơn dân công sở ~.~, đụng tí là bắt tay, ôm xã giao, mắc cười cái là đi vệ sịnh cũng phải xếp hàng. Trong khi cái nhà vệ sinh ko những ít mà còn thô sơ và thối vãi xoài thì ko lo fix để tránh mâu thuẫn, toàn lo mấy cái vớ vẩn. Lúc mình mắc tè chạy 1 mạch đứng canh cửa mà nguyên đám xếp hàng nhìn mình như alien
P/s: mà món đồ nào trong đó cũng 1tr trở lên hết, ai join thì bắt buộc mua để khởi nghiệp, đa số tụi sv lấy tiền đóng học phí, vay tiền bạn bè, nói dối ba mẹ để đầu tư (mình hỏi 1 e rất xinh làm sao e có số tiền đó, lúc đầu cứ tránh né mãi nhưng rốt cuộc cũng nói...) Còn nhớ có cái hiệu đồng hồ gì của Khựa là Picassa,
đứng số 3 thế giới chỉ sau Seiko và Rolex 