kịch bản được thay đổi vào phút chót , ko mua hoa nữa , 7h qua nhà nhỏ ngồi nói chuyện 1 tẹo 7h30 lấy xe dạo quanh phố phường ngắm chán chê ,rồi vào công viên mà hết mất ghế đã thôi thì lái xe vào giữa bãi cỏ dựng đó 2 đứa ngồi xuống tâm sự 1 hồi lâu, tám đủ mọi điều từ xưa tới nay từ chuyện từ cấp 1 đến cấp ..4 .tèn tèn 9h rồi trời cũng bắt đầu lạnh hơn thui thì về . chở nhỏ về nhà 9h hơn 1 tí nhà nhỏ ngủ hết, 2 đứa ngồi phòng khách xem phim nói chuyện tiếp,tớ lấy cái móc chìa khóa thú bông tặng nhỏ xong rồi 2 đứa ngồi đó, rồi tớ nắm tay nhỏ và nhỏ cũng ngồi im vậy lâu lâu mới nói 1 2 câu rồi cứ thế thời gian cứ trôi .10h rồi thôi khuya rồi về :d xong 1 buổi tối .