Ivan bất tử
Youtube Master Race
- 13/10/11
- 45
- 0
Lập topic mọi người cùng chia sẻ 
Đến 20-11 thấy bọn lớp lục đục rủ nhau về thăm trường lớp, thầy cô, mình thì ở xa nhà ko tham gia được.
Nói về thời học sinh, vui nhất với mình có lẽ là cấp 1 thôi, bạn thân toàn cấp 1 cả, cấp 2 vật lộn trong game, chẳng chơi với ai nhiều.
Thời cấp 3 của mình cũng vậy, nhạt và chóng vánh, hết lớp 10 đã đi du học nên ko thể có nhiều kỷ niệm đẹp như người khác, buồn :(

Đến 20-11 thấy bọn lớp lục đục rủ nhau về thăm trường lớp, thầy cô, mình thì ở xa nhà ko tham gia được.
Nói về thời học sinh, vui nhất với mình có lẽ là cấp 1 thôi, bạn thân toàn cấp 1 cả, cấp 2 vật lộn trong game, chẳng chơi với ai nhiều.
Thời cấp 3 của mình cũng vậy, nhạt và chóng vánh, hết lớp 10 đã đi du học nên ko thể có nhiều kỷ niệm đẹp như người khác, buồn :(





, lâu lâu đi học chạy ngang trường thấy nhớ ghê