[2013] Her - Spike Jonze / Joaquin Phoenix / Amy Adams / Rooney Mara / Olivia Wilde / Scarlett Johansson

lâu lâu mới thấy một film hay thế !!
 
Kinh vãi, phút 86:52 có thằng nào đứng ngoài cửa sổ ngó nghiêng =))

DKrYXbz.jpg


ktrPpfX.jpg
 
^ Vào xem phim có hay không, mất ngủ mẹ rồi.:4cool_confuse:
 
nghe giới thiệu lâu giờ mới coi đc, phim này buồn quá
 
đoạn này giống mấy đoạn khác, một kiểu nhìn vào xa xăm, nhận ra rằng Samantha hành động như con người nhưng thực sự không phải con người (nhịp thở giống hơi nước bốc lên), điều này khiến mấy lời nói của bà vợ cũ trở nên nghiêm trọng, mình nghĩ vậy, còn mấy cái đốm đốm thì chịu

Không phải đâu. Cứ để ý xuyên suốt quá trình phim mỗi lần Theodore cảm thấy mất "kết nối" với Sam thì sẽ chú ý đến không gian thực xung quanh kĩ hơn, bởi vậy trong phim 80% thời lượng là ko hề có âm thanh cuộc sống, chỉ khi nào tâm trạng theodore thay đổi mới bắt đầu chú ý như tiếng bước chân, tiếng ấm nước, tiếng dao nĩa v.v...

Cũng vì chi tiết này mà cái ending làm mình khó hiểu, do phim rất chú trọng cinematogrophy để diễn tả tâm trạng của Theo. Nếu Theodore Amy tỉnh giấc thì đoạn cuối sẽ có nhiều khung quay chi tiết và lồng âm thanh cuộc sống hơn chứ ko chỉ đơn giản là nhìn cảnh bình minh. Nên lúc đầu xem xong cũng tưởng 2 anh chị nhảy lầu giải thoát (lúc đầu đúng là có ý định đó) và cả xuất hiện của Alan Watts trong phim thì chuyện tìm cái chết để giác ngộ là sai hoàn toàn với phật giáo rồi.
Đọc kịch bản thì mới thấy đúng như mình nghĩ ban đầu là ending phải quay như vậy mới hợp lý. Chẳng hiểu sao lên phim lại sửa lại làm kết thúc có vẻ mở và mơ hồ quá.

Giờ mới rảnh xem nên bump phát :3cool_shame:.
 
Back
Top