Odisey
The Miscast Sorcerer
- 24/6/03
- 43,400
- 44,557
[video=youtube;75AKRsMH5V4]https://www.youtube.com/watch?v=75AKRsMH5V4[/video]
Bình luận :
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...huyen-hay-nhung-cach-ke-chua-toi-3100168.html
Mình là người Việt , dù film Việt vẫn còn chưa đạt đẳng cấp thế giới nhưng việc bỏ tiền túi ra xem ủng hộ là điều bình thường . Ít ra biết là điện ảnh nước mình đi tới đâu

Phim vẫn có khá nhiều điểm tốt mà điện ảnh VN hiện nay đạt trình độ : dựng cảnh , góc quay film , âm thanh nền ...er còn điểm khác thì chưa nghĩ ra . Nhưng mấy điểm này thì hiện nay nước mình đạt chuẩn rồi đấy , xem cũng không kém Hồng Kông bây giờ là mấy .
Diễn xuất các nhân vật cũng khá tốt , Trương Ngọc Ánh chưa đạt tới trình độ dùng đôi mắt diễn xuất tâm trạng lắm nhưng việc thể hiện vui , buồn , sợ hãi , bàng hoàng và biểu đạt sự gợi cảm thì đều rất chuẩn . Các diễn viên Nam đều 6 múi khiến các chú gay và chị em đều thỏa mãn (phải không nhỉ
) . Trang Trần cũng diễn khá là thu hút , dù phải đóng vai gái giang hồ xấu chả có tí gợi cảm nào , cái mặt trên poster nhìn y như Ngô Quân Như
.Điểm phê bình là khả năng cắt nối biên tập cũng như đạo diễn còn thiếu lực : trình bày câu chuyện không mạch lạc , tình huống cứ hay nhảy cóc ở những chi tiết nhỏ khiến người xem chả hiểu ra sao cả hoặc bắt người xem tự hiểu . Đạo diễn trình bày nhiều yếu tố , phải nói là màu sắc đầy đủ nhưng mùi vị không mạnh : cá tính của từng nhân vật đều có miêu tả đại khái nhưng không đầy đủ , trình bày mấy cảnh mạnh bạo có dính tí s*x thì thiếu góc quay gợi cảm hoặc không dám quay , băng đảng giang hồ thì mặc đồ da chạy mô tô rất ngầu nhưng xếp hàng ngang đi tới đi lui như đánh lộn sân trường , súng thì tiếng nổ không đúng , đánh nhau toàn đấm đá gậy gộc chứ không thấy dao , máu ...đùng một cái thằng nào cũng có súng (cái này thì chắc sợ mấy anh ở bộ nó chém
) .Cái Ending cũng không làm người xem xúc động hay ghi nhớ như cái Áo lụa hà đông .
Tuy nhiên dù tui góp ý vậy nhưng film này không phải là "film rác" , có nhược điểm cũng có ưu điểm . Đi coi nhất là dắt gái đi được (kinh nghiệm vì nhiều cậu hỏi câu này quá rồi ).
Mấy thằng ở bộ duyệt film vẫn là mấy thằng nhảm chết mịa , cho nên film quay film éo ai dám quay cái s*x , giết người trực tiếp (cảnh giết người toàn quay cái màn hình sang chỗ khác , nghe tiếng súng cái đùng ) , đánh nhau không chém ra máu , không được xài võ giết người bẻ cổ hay tệ nạn v..v...gì cả . Tính miêu tả xứ thiên đường thì phải =.= .
Tái bút dành cho những bạn coi rồi chat chung , ai chưa coi đừng xem
[SPOIL] Điểm số 1 : cảnh trên tàu hiếp râm phụ nữ tàn ác vậy mà tới hồi xong trừ cái ống tay áo bị xé ra còn lại nguyên si

Điểm số 2 : thằng Hưng đưa cái lon đựng tiền để dành cưới xong nựng em nó để làm tình thì em nó bị ám ảnh quá khứ nên không cho . Tới thằng Tùng đeo cái nhẫn vô là tối đó làm rung giường . Coi xong cười mỉa trong bụng quá đúng thực tế
[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:
)
chắc công an nhiều screentime hơn 

, nhiều đứa ngồi quanh nhất là thằng bạn tớ cứ quay qua hỏi : nó vừa nói gì thế ??? 

