Chương 1:
-Hữu hùng thôn tọa lạc cạnh , rừng trúc che giấu , vách núi hoành tuyên , thôn dân ở chỗ này quá trứ ẩn sĩ bàn yên lặng đích cuộc sống .
Trong thôn đích Tư Không Vũ đang vùi đầu nghiên chế cơ quan bẫy rập , chợt nghe miêu phố phát sinh vang động , vội vàng đi ngó nhìn bên kia thế nào . bẫy sập , phát hiện bị bắt được một c con heo nhỏ , cảnh cáo nó không muốn nữa phá hư vườn . con heo nhỏ lắc đầu vẫy đuôi đích thật giống như không phục , đụng hắn một cái liền chạy trốn
Tư Không Vũ thở dài , giương mắt liệu ngắm trời cao , như có đầy bụng lòng của chuyện . Vũ ngồi sửa lại hệ thống bẫy cảnh báo cho hoàn mỹ hơn ,có thể phát hiện địch nhân tiếp cân .lúc này muội muội thanh mai chạy tới , khen ngợi hắn phát minh , và nói một tin tức xấu , phía đông đích bộ tộc bị dị tộc nhân tiêu diệt , đang nói chuyện với mẹ và muội muội thì còi báo động phát sinh vang động . là rừng trúc có bẫy sập , vì vậy chạy tới điều tra
Rừng trúc
đi tới phía sau núi trúc hoàng , thanh mai thở hỗn hển đuổi theo , nói muốn bồi hắn đi công việc
Sau rừng trúc
đến nơi sau khi giao chiến thì mới phát hiện là người trong thôn mình, lão tức quá đòi mắc gài làng ,2 người xin chắp tay xin lỗi, 2 người ở lại rừng trúc kiểm ra, thanh mai giúp tiểu Vũ nhặt vật liệu sửa bẫy, đi đường thì phát hiện 2 người dị tộc định chạy về báo cho tiểu Vũ nhưng bị phát hiện và bị 2 tên dị tộc bắt đi. tiểu Vũ nghe được thanh mai tiếng kêu sợ hãi , vội vàng chạy đi ứng cứu , nhưng không thấy thanh mai đâu, theo dấu chân thì phát hiện gần địa phận dị tộc. tiểu Vũ trở lại thôn trang báo tin , hy vọng bọn họ xuất thủ giải cứu thanh mai . không ngờ thôn ít người、 hèn yếu sợ chuyện , không chịu h tiến công , tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là mình đi trước cứu thanh mai .
Địch tộc bộ lạc
vào trong gặp Tử Xảo đói ngất xỉu tại đây biết được Tư Không vũ là vì tìm muội muội tới ,Tử quyết định giúp hắn để trả ơn . lúc này mở ra chiến trận hệ thống . hai người ở doanh địa trong tìm kiếm ba chỗ cỏ khô đống , toàn bộ đốt đuốc lên . vào kho tìm được thanh mai và gặp Mộc Nguyệt đang nằm bất tỉnh, sau khi thoát ra ngoài thì Mộc Nguyệt suy nhược hôn mê, Tử Xảo nói lời tạm biệt và tiếp tục đi tìm vị hôn phu của mình, Vũ mang Nguyệt về thôn, kể lại sự tình cho trưởng thôn
Nhiệm vụ phụ:
nv1
nv2
Map vô danh khâu
chợt thấy kia cô gái áo tím cũng tới đến chỗ này , ôm lấy con kia hoa ban con heo nhỏ êm ái đích vuốt ve . tiểu Vũ phát hiện đường mòn lạ ở đây sợ Tử xảo gặp nên nên đi theo vào vô danh địa đồ
ở cuối mê cung thấy con con heo nhỏ canh giữ ở một con chết đã lâu chắc là lão heo thân bạn , quyến luyến không thôi . tiểu Vũ nhìn trong lòng đồng tình , lần tới ở miêu phố trong gặp sẽ không ở trách mắng nó . Lúc này con heo nhỏ cùng một con tinh quái đấu vs nhau cả 2 bị hút vào bình đồng và ra 1 con heo vs dáng vẻ ms, sau đó tiểu vũ thu phục con heo
Trở lại vô danh khâu cùng thanh mai hội hợp , ba người vui sướng trò chuyện .lúc này , cách đó không xa bẫy xập phát sinh vang động , tiểu Vũ vội vàng chạy tới xem .một tên dị tộc nhân tuổi trẻ , tự xưng địch hổ là người bộ tộc bị dị tộc diệt , vì trốn khó khăn mới trốn vào dị tộc .tiểu Vũ tiêu trừ trong lòng nghi ngờ . Thanh mai thấy địch hổ thân thế đáng thương , năn nỉ tiểu Vũ chứa chấp hắn đồng ý dẫn hắn trở về thôn .
Ba ngày sau , tiểu Vũ ở luyện chế bẫy ,lúc này trong nhà cơ quan phát ra cảnh báo , là trong thôn có bẫy xập , vội vàng động thân dò xét . thì ra là con heo,
tiểu vũ đuổi theo con heo và trò chuyện vs nó thì ngửi thấy mùi khói từ thôn liền lập tức chạy về,thấy địch hổ cùng dị tộc tấn công làng hắn chính là thủ lĩnh dị tộc.. tiểu vũ và địch hổ giao đấu , vũ thua, mộc nguyệt ứng cứu thấy không đánh lại mộc nguyệt địch hổ rút lui.
Mộc Nguyệt trở thành ân nhân của làng và mời cô ở lại dùng bữa
nguồn: 3dmgame