7 bước lên tiên HEHE

Status
Không mở trả lời sau này.

girllacotes

Donkey Kong
hehe bài viết mang tính giải trí khán giả cần cân nhác trước khi Coi :D:D:D
để có 1 tình yêu mặn nồng, ko bị bạn gái đá đít ta phải làm như sau : :devil:
bước 1: ngày 1 nghe người ta, bạn bè nói chuyện về nàng
bước2: ngày 2 một buổi tụ tập, có nàng đi cùng , nói chuyện, ngồi cạnh, gắp thức ăn cho nàng, << xuống rửa bát cùng nàng lúc đã ăn song> nằng sẽ nghĩ mình wan tâm HO HO :devil::devil:
bước 3 : ngày 3 sau bước 2 đêm về sms cho nàng ,nói chuyện vu vơ :p:p
bước 4: ngày 4 rủ nàng đi học cùng, đi ăn sáng, cố tình đi muộn để nàng ko vào học dc< bỏ học> biết làm gì cho hết thời gian rỗi đó bây giờ :'> rủ nàng ra quán nét, đi chơi, đi sỏ thú .......
bước 5 : ngày 5 , đi chơi cùng lũ bạn < đi đường càng xa càng tốt sẽ nói chuyện dc nhiều hơn >
bước 6: ngày 6 như bước 5 nhưng có kèm thêm mấy buổi đá lẻ chỉ có 2 người . lúc về hôn nhẹ vào má nàng nếu nag đống ý thì ngon :> ko thì ăn tát
bước 7: ngày 7 . mừng 2/9 rủ nhau đi hát . cơ hội đã đến ngồi cạnh , ôm ấp, sờ mớ lung tung, hôn môi .......
chủ nhật : rủ nàng đi chơi truốc cho say rồi cho lên nhà nghỉ =((=((=(( tội lỗi quá .
<<< như vậy nàng đã là của bạn rùi đó , khỏi lo thằng nào KS :cool::cool::cool::cool:>>> :D:D:D
 
nhãm nhí thế . đây là box tâm sự mà ??? chú này kiếm ở đâu ra mấy cái này rồi box lung tung .

p/s : bước thứ 9 : topic sẽ bị đóng cửa
bước thứ 10 : chú có thể ăn sẹo
 
bước 7: ngày 7 . mừng 2/9 rủ nhau đi hát . cơ hội đã đến ngồi cạnh , ôm ấp, sờ mớ lung tung, hôn môi .......
chủ nhật : rủ nàng đi chơi truốc cho say rồi cho lên nhà nghỉ tội lỗi quá .
Thứ nhất, đang là bước mà chuyển sang thứ ??/
Thứ hai, sao lại toàn nghĩ về ... hả ??? Mày đi yêu người ta hay là đi thỏa mãn dục vọng của mày ???
 
chủ topic ăn 3 point xiềng ki ;)) topic cũng sắp bị close ;))
 
ẹăc ặc, con nào mà cho bác làm thế con đó cũng ghê ko kém bác
 
cho sì pam ké chút, dạo này ít on quá, phải kiếm chút cháo thôi, huynh Po đừng chém đệ nhé :D
 
hehe bài viết mang tính giải trí khán giả cần cân nhác trước khi Coi :D:D:D
để có 1 tình yêu mặn nồng, ko bị bạn gái đá đít ta phải làm như sau : :devil:
bước 1: ngày 1 nghe người ta, bạn bè nói chuyện về nàng
bước2: ngày 2 một buổi tụ tập, có nàng đi cùng , nói chuyện, ngồi cạnh, gắp thức ăn cho nàng, << xuống rửa bát cùng nàng lúc đã ăn song> nằng sẽ nghĩ mình wan tâm HO HO :devil::devil:
bước 3 : ngày 3 sau bước 2 đêm về sms cho nàng ,nói chuyện vu vơ :p:p
bước 4: ngày 4 rủ nàng đi học cùng, đi ăn sáng, cố tình đi muộn để nàng ko vào học dc< bỏ học> biết làm gì cho hết thời gian rỗi đó bây giờ :'> rủ nàng ra quán nét, đi chơi, đi sỏ thú .......
bước 5 : ngày 5 , đi chơi cùng lũ bạn < đi đường càng xa càng tốt sẽ nói chuyện dc nhiều hơn >
bước 6: ngày 6 như bước 5 nhưng có kèm thêm mấy buổi đá lẻ chỉ có 2 người . lúc về hôn nhẹ vào má nàng nếu nag đống ý thì ngon :> ko thì ăn tát
bước 7: ngày 7 . mừng 2/9 rủ nhau đi hát . cơ hội đã đến ngồi cạnh , ôm ấp, sờ mớ lung tung, hôn môi .......
chủ nhật : rủ nàng đi chơi truốc cho say rồi cho lên nhà nghỉ =((=((=(( tội lỗi quá .
<<< như vậy nàng đã là của bạn rùi đó , khỏi lo thằng nào KS :cool::cool::cool::cool:>>> :D:D:D

Bước 8: 3 tháng sau đi xet ngiem máu, xem nàng bỏ ta hay ta bỏ trần thế!!!
 
đọc đi đọc lại cũng thấy khá là nhảm nhí :| khi ko lại rủ ng ta bỏ học ko bị chửi thì thôi :-"
 
Lên tiên thì đơn giản ấy mà , cứ ra chặn đường cái ô tô nào to nhất ấy , chắc vài giây sau số hên thì gặp Phật Tổ , đen đủi thì chào bác Diêm Vuơng :-< .
 
Cần gì phải 7 bước, 1 bước là lên kia ngồi rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top