Mình mới wen bạn gái . Bạn gái mình dzui tính và thik đùa lam . Mà trong khoảng tg gần đây e nó ko còn dzui dzẻ nua , e hay ngồi bùn một mình và nhìu lúc cũng ko chịu nc dzoi ai ngay cả mình , cũng vì thế dạo gần day tụi mình cũng có cãi nhau mấy lần . Hom wa như thường lệ mình nt dzoi e nó , sẵn đó mình hỏi thẳng e thái độ lạnh nhạt dạo gần day là sao ,e nói ba & mẹ e mới ctay gần day và dường như ko có cơ hội tái hợp , e hiện ở dzoi mẹ . Mình nghe xong thì ko bit nói ji hơn , chỉ bit khuyên e ngủ sớm gòi mai sẽ tâm sự , nhưng mà mình ko bit nen khuyên nhủ e ntn het vì mình ko có khiếu nc nhất là khuyên nhủ về vấn đề tình cảm . Vì thế mình cần ae cho mình xin ý kiến giải quyết dzoi' lại làm sao khuyên nhủ dc e . Thấy e bùn mình cũng bùn lam' , cảm thấy có lỗi với e vì đã ko tìm hỉu kĩ mà lại trách e để e càng bùn them . Làm cách nào để e hỉu là mình cũng mún thay thế vào 1 phần tình cảm mà e đã mất . Thx ae trc' !!

...... Làm gián điệp 2 mang ấy :cool: .....
theo mình thì bác nên đếngặp em chơ em đi đâu đó rì an ũi nói nhõ với emcố làm em cười nhiều đừng đê3 em nó suy nghĩ về chuyện buồn ấy nữa