Đây là mô hình thật, chứ mấy tàu của AOE2 nhỏ quá đâu giống thật. Đồ họa có thể nói là đỉnh nhưng so với mấy tấm hình chụp thì không giống lắm, nhưng cực tuyệt.
Nói đến phần gameplay, mọi thao tác đều tự động. Các công trình như "kho chứa gỗ, đá" đều bỏ hết, bạn chỉ cần click vào là tài nguyên cứ thế mà tăng. Nói chung la` quá trình kinh tế giảm bớt gánh nặng cho mình rất nhiều, đặc biệt có cái Home City dùng để nâng cấp quá tuyệt. Tính chiến thuật rất cao, bạn nào chơi rồi sẽ thấy cứ như hồi đó chơi Pratorian ấy.
Bản demo chỉ cho play có 2 nước: Anh và Tây Ban Nha, va` 2 campage của tiểu thư gì ấy quên rồi. Mô hình xây dựng hoàn toàn = 3d. Cơ chế vật lí gì mà Microsoft quảng cáo ấy, xem ra rất hiệu quả. Cứ thử lấy khẩu đại bác xỉa vào thằng lính Mexico xem, coi nó văng ra như thế nào.
Nói chung, chẳng có gì đáng thất vọng, cái đáng bị chửi là, demo chơi được có chút xíu làm ghiền bà cố