Ha ha, khoái wá, khoái wá, giờ mới thấy các đệ tử của Aow lên tiếng. Trước đến giờ cứ động tới aow là bị chửi thúi đầu, bảo là game nầy bắt chước heroes, bó tay. Tôi thấy aow là trò TB hay nhất, hơn hẳn heroes. Heroes4 rõ là bắt chước aow2 (h4 ra sau mà lại).
Mà aow sm chạy trên winxp hả, thật ko đấy, tôi ngán cái lỗi đòi file .dll lắm roài (cái lỗi này trông hệt ... virus), nếu chạy xp mà ko lỗi nữa thì tuyệt. Bản aow sm có cái hay nhất là tạo bài tự động.
Aow có rất nhiều điểm vượt trội h3:
- Thứ 1 là cách đánh. Không gian chiến trường rộng, có thể lợi dụng địa hình. Số lượng các cú đánh cũng có thể điều khiển được vì nó phụ thuộc vào điểm hành động (số bước chân, gọi nôm na là như vậy). Đặc biệt hay là cái kiểu nếu bạn đánh phản đòn quá nhiều vượt quá số điểm hành động cho 1 lượt thì lượt sau chỉ có mà làm bị bông cho địch tha hồ đấm đá. Cái nầy rất hay gặp khi bạn bị địch quây.
- Thứ 2 là quân đội. Sức chiến đấu ko chỉ phụ thuộc vào attack hay defend mà còn vào đặc tính từng loại. Trong aow 1 tôi sợ nhất thằng nào có physical immunity, đánh đao kiếm thông thường đến tết Congô mới chết, trong aow2 là cái thằng nhập hồn (ko nhớ rõ tên), thằng này yếu nhưng có khả năng nhập hồn vào lính của bạn để điều khiển, giết được thằng này cũng chỉ là giết cái xác bên ngoài, nếu ko nhanh nó lại chui vào thằng khác thì lại...tết congô.
- Thứ 3 là đồ hoạ, trông mượt mà và màu sắc rất hài hoà, hơn hẳn h3 tuy nhiều chi tiết nhưng thực chất vẫn là 2D, mà màu sắc thì hơi gây ức chế. Các phép thuật cũng khá đẹp mắt.
- Thứ 4 là sound và music. Tuy ko thể gọi là xuất sắc nhưng rõ là hơn hẳn h3. Tôi rất thích các song trong aow, đặc biệt là aow1. Music trong aow2 được phối âm tốt hơn nhưng 1 số bài ko hay bằng aow1, nhất là trong battle, ko còn giữ được ko khí hào hùng như aow1.
- Thứ 5 là hệ thống phép thuật. Miễn bình luận vì ... ko bít bắt đầu thế nào, chỉ thấy hay thui
Trong các cái trên thì cách đánh và quân đội là 2 thứ khiến tôi từ bỏ thẳng thừng h3 dù trước đó cũng chơi h3 khá lâu. Trong aow2 tôi khoái nhất là cái con sâu béo ị (ko nhớ tên) có chiêu ăn thịt. Dù chiêu này xác suất trúng ko cao nhưng đã trúng là chết, dù đối phương có khoẻ đến đâu. Đã vậy lúc chết còn bị chảy ra 1 đống trông muốn nôn.
Aow chỉ có 1 cái dở duy nhất là hình nhân vật hơi bị nhỏ, đặc biệt trong aow1, nhìn lòi cả nhãn. Nhưng cái nầy đã được cải thiện đáng kể trong aow2.
Nói tóm lại trò này 9/10 điểm.