Ai "Cách mạng" không?"Cách mạng" ngon,bổ,rẻ đây.

Black messenger nói:
Lâu quá không vô, nghe các bác bàn luận đủ thứ, thôi thì góp vui vậy
To Ryu: Bác nói bác đang độ tuổi cắp sách đi học, tôi cũng đoán là vậy nên tôi mới khuyên bác là kiếm thêm thu nhập trong lúc rảnh rỗi. Còn bác bảo là có cố gắng mấy chắc cũng mua được cái GBA là cùng...theo tôi, bác hơi bi quan quá, người ta nói, góp gió thành bão mà, bác cứ để dành, nhiều thì để dành nhiều, ít thì để dành ít, rồi bác sẽ thấy, mọi chuyện êm xuối và nhanh chóng hơn bác tưởng đấy. Hãy cứ cố gắng hết sức mình là được rồi. Một chuyện nữa, tôi không ám chỉ bác, chỉ nói chung chung vậy thôi, tôi không thích lắm những người sống cam chịu với hoàn cảnh. Như tôi nè, cũng chỉ 21 tuổi thôi, vẫn đang học đại học và tôi thật sự cũng chưa đi làm công cho ai ngày nào hết, nhưng tôi vẫn tự kiếm được tiền đó thôi, thiếu gì cách, đâu cứ phải bỏ thời gian ra đi làm công cho người khác mới có tiền đâu, tui chép DVD Film bán cũng kiến được tiền tiêu vặt chứ bộ. Và cũng đừng nói là đang độ tuổi đi học...ở độ tuổi nào cũng có thể kiếm ra tiền nếu chịu cố gắng và đầu tư suy nghĩ hết. Tôi nói thật là đã biết kinh doanh từ năm 14-15 tuổi gì rồi (dĩ nhiên là buôn bán lặt vặt thôi chứ không như bây giờ). Còn bây giờ thì một tuần (như tuần vừa rồi chẳng hạn, các bác có biết tôi kiếm được bao nhiêu không? 10 triệu trong 1 tuần đấy) nhưng mà con số này không chắc chắn lắm, vì tôi chơi cổ phiếu mà, lên xuống thất thường vô cùng. Và như bác Ryu thấy đó, trong tuần qua tôi chẳng hề tốn thời gian hay làm bất cứ chuyện gì cả, cứ nằm khểnh ra cũng có 10 triệu, vậy thì, tôi hỏi bác, kiếm tiền dễ hay khó, có mật nhiều thời gian hay cần phải lớn tuổi mới làm được không?
Còn nếu như bác lười quá, hay không có điều kiện làm thêm bất cứ chuyện gì hết, thì cách tốt nhất là hãy cố gắng nhịn tiêu xài, để dành tiền của ba má hay gia đình cho càng nhiều càng tốt, hồi đó tôi cũng hay làm như vậy. Trong khoảng 2-3 năm tôi để dành được khoang 8t chứ không ít đâu, chỉ đơn giản là nhịn xài 1 tí

Còn quay về chuyện chính, Theo tôi biết, giới bán đĩa game PC thường thích cắt ra cd là vì số lượng đĩa nhiều hơn, giá cd trắng cũng rẻ hơn DVD trắng nên bán cd sẽ có lời nhiều hơn DVD, và một lý do khác là, burn DVD xác suất hư đĩa cao hơn nhiều so với burn cd (tui bán DVD film nên biết) xác suất chép hỏng đĩa của tui là 5-7% hỏng khi burn DVD, trong khi cd thì chưa tới 1% nữa, và khi burn DVD, cứ burn được vài đĩa thì phải restart hoặc cho máy nghỉ mới chép tiếp, nếu không, burn fail là cái chắc. Tu nghĩ, đó mới là lý do chính chứ không phải tại vì gamer hay xài CD Rom hơn DVD Rom đâu

Và ai nói là cái DVD Combo thì mau hỏng, xin lỗi nhé, tui đang xài một cái Benq combo nè, và tui bán DVD film nên hầu như ngày nào cũng chép đĩa hết (có ngày, cá biệt sử dụng liên tục gần 10 tiếng đồng hồ luôn) tính đến nay, chép được 400 DVD là ít, rồi còn xem film, rồi còn dùng nó để làm ổ Source khi chép trực tiếp cd....Mà đến giờ, hắn vẫn chạy tốt, có hề hấn gì đâu???

Về chuyện cái Revolution, tui cũng rất thắc mắc là khôgn hiểu đối với những động tác phức tạp như chạy, nhảy, xoay người...thì Nintendo giải quyết sao nhỉ? Chứ nếu chỉ là giao diện phẳng, cầm kiếm quơ quơ, cầm súng bắn bắn thì có khác gì cái eye toy và súng của PS2 đâu? Đâu có gì mới lạ? chán phèo!!!!

Nhưng biết đâu được, mọi chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu nữa mà, hãy cứ chờ xem.....
Em đầu hàng bác "chiệu phú" ạ, bác có cần lên đây quảng cáo về mình như thế không vậy?? đọc vô thấy chướng chướng sao ấy,

Wii ==> WTF :o đọc muốn lẹo lưỡi, công nhận nghĩ ra cái tên cũng độc thiệt, không đụng hàng :))
 
Thành thật xin lỗi nếu những lời tui nói làm bác cảm thấy chướng. Thật sự, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều chính bản thân tôi cho Ryu thấy thôi, và tôi muốn nói với Ryu rằng, cứ cố gắng hết sức mình, không có gì là không thể. Những gì tôi kể trên đây không phải là quảng cáo cho bản thân tôi, nếu bác nói tự hào thì thú thật là ít nhiêu cũng có, mà chỉ đơn giản là những chuyện đã thực sự từng xảy ra đối với chính tôi, và tôi đã giải quyết vấn đề ấy như vậy, như vậy....một thời gian dài, tôi đã phải sống trong cảnh thiếu thốn, tôi căm ghét cái nghèo đến tận xương tủy và tôi cũng không thích ai đầu hàng, than vãn trườc cái sự nghèo khó, thế thôi, còn bác muốn nghĩ sao thì tùy....

Wii là gì thế các bác??? Một tên gọi mới của Revo hả? Ủa? sao phải gọi như vậy? Mấy bài reply trước đâu có thấy đá động gì đến cái tên Wii gì đâu? Thông cảm, dạo này bận quá, ít quan tâm đến console, game, console cua Nintendo lại càng không nên hiểu biết nông cạn, mong các bác chỉ giáo
 
_Chê thì chê, nó ra mà hay thì cũng lạch đạch đi mua về thôi. Fans lúc nào cũng muốn cái gì đó bình thường, hợp ý họ mà thôi. Như cái tay cầm PS3 dạo đầu ai cũng nói, ai cũng than mà có bố nào đã được sờ vào đâu.
_Còn cái này có cái tên thôi chứ gì đâu. Wii <== i have no problem with that.
 
Mịa, sáng thứ 2 mà forum cà giựt thế. Mới xem xong cái này tự nhiên muốn cho mọi người xem thử. Sửng sốt vãi.

http://trailers.gametrailers.com/gt_vault/t_rayman4_trailer_wii.wmv

Giờ thì 1 là cầu nguyện cái trailer trên phi sự thật, 2 là tập thể dục đi. Chơi xong game chắc xỉu mất. Ôi Rayman giờ chuyển thành game thuần action rồi. Buồn quá.
 
pttiger nói:
Em đầu hàng bác "chiệu phú" ạ, bác có cần lên đây quảng cáo về mình như thế không vậy?? đọc vô thấy chướng chướng sao ấy,

Wii ==> WTF :o đọc muốn lẹo lưỡi, công nhận nghĩ ra cái tên cũng độc thiệt, không đụng hàng :))
Có gì đâu mà lẹo lưỡi ? CHỉ đơn giản như "We" trong tiếng Anh thôi mà. Mà ý nghĩa của nó cũng hay, hàm ý nhắm đến đông đảo tầng lớp người chơi game, không phân biệt ai, ai cũng có thể chơi Wii được.
 
Ối trời,cám ơn Jenkins cho cái link nhá,mua cái này về chỉ sợ lỡ tay thì cái control ấy đầu 1 nơi mà thân 1 nẻo quá.Thôi dù mê RayMan cũng ko dám sờ vô nóa.
 
Back
Top