- 22/8/07
- 1,837
- 22
mình năm có quen và yêu 1 người trong lớp và cũng từng học chung trường hồi phổ thông và năm nay mình đã lựa dịp bày tỏ tình cảm của mình cho nó
ban đầu cứ nghĩ là nó chấp nhận mình vì lúc nào vào lớp gặp nó cũng cười 1 cách kì lạ với mình nó cũng hay rũ mình đi chơi dù bạn mình hay bạn nó mình rủ lại bao giờ cũng đi, vì thế mình đi thêm bc nữa mình bày tỏ với nó, nó ko từ chối những cũng lập lờ như ko nhận nó chỉ nói 1 câu khó mà dễ hiểu "có tình cảm chút chút với bạn à"
mình ban đầu cũng ko hiểu cho lắm nên cứ đi tới nó vẫn ko từ chới mình cũng chấp nhận cho mình ôm ấp vuốt ve nó nhưng 1 thời gian ngắn sau mình rủ nó đi chơi nó liên tục từ chối kiếm cớ này cớ nọ ko đi đc với mình mà trong khi nó lại đi với đứa khác rồi chuyện gì đến cũng đến bắt đầu giữ khoảng cách với mình lại còn cho mình làm quen với 1 đứa khác nữa chớ đau thật
.
giờ mình tự nhiên hiểu ra hóa ra từ lúc trc đến giờ mình chỉ toàn ảo tưởng, rất đau lòng biết phải chia sẽ cùng ai mình đặt hết tình cảm vào nó vậy mà nó muốn đá đi là đá thật nhẹ tựa long hồng nhưng vấn đề là mình ko hiu tại sao như vậy nữa có ai biết tại sao con gái nó nhưng vậy ko
ban đầu cứ nghĩ là nó chấp nhận mình vì lúc nào vào lớp gặp nó cũng cười 1 cách kì lạ với mình nó cũng hay rũ mình đi chơi dù bạn mình hay bạn nó mình rủ lại bao giờ cũng đi, vì thế mình đi thêm bc nữa mình bày tỏ với nó, nó ko từ chối những cũng lập lờ như ko nhận nó chỉ nói 1 câu khó mà dễ hiểu "có tình cảm chút chút với bạn à"
mình ban đầu cũng ko hiểu cho lắm nên cứ đi tới nó vẫn ko từ chới mình cũng chấp nhận cho mình ôm ấp vuốt ve nó nhưng 1 thời gian ngắn sau mình rủ nó đi chơi nó liên tục từ chối kiếm cớ này cớ nọ ko đi đc với mình mà trong khi nó lại đi với đứa khác rồi chuyện gì đến cũng đến bắt đầu giữ khoảng cách với mình lại còn cho mình làm quen với 1 đứa khác nữa chớ đau thật
.giờ mình tự nhiên hiểu ra hóa ra từ lúc trc đến giờ mình chỉ toàn ảo tưởng, rất đau lòng biết phải chia sẽ cùng ai mình đặt hết tình cảm vào nó vậy mà nó muốn đá đi là đá thật nhẹ tựa long hồng nhưng vấn đề là mình ko hiu tại sao như vậy nữa có ai biết tại sao con gái nó nhưng vậy ko

. Cuối năm đi nhậu với bọn bạn tại bạn bè sắp chia tay nhau sang cấp 3 rồi , có nhỏ nữa nhung nó ko uống , tự nhiên thằng BF của nhỏ đâu ra tới nữa chứ , thật là ko bjk nói sao , mình trèo lên cây ngồi cầm lon bia uống cho đỡ bùn luôn :(



