westlife2206
Mr & Ms Pac-Man
- 6/6/09
- 277
- 5
3 đứa mình( 2 thằng 1 nhỏ) là pạn thân, chơi chung nhau 2 năm òi. Nhưng rồi mình cảm thấy trên mức tình pạn với nhỏ. Và nhận ra thêm 1 điều nữa rằng, thằng kia nó cung thế
. bi giờ mình với thằng đó coi nhau như kẻ thù( mặc dù bên ngoài vẫn làm như ko có dzì cả)
Mình cảm thấy ghét thằng đóa ghe lém. Đành hỏi thẳng nhỏ lun. Nhỏ vẫn ko nói dzì. Mình hỏi nếu 2 đứa hỏi thì sẽ chọn wen ai.
Thằng kia có lợi thế hơn vì nó hox chung dzới nhỏ nguyên 4 năm cấp 2. Còn mình thì chỉ mới bik dc 2 năm
Bi giờ fai làm sao đây
. Bây giờ thế nào cũng mất tinh bạn rồi.
Các pạn hãy cho mình 1 lời khuyên cho minh lúc này. Thật rối trí wa đi
:(:(:(
. bi giờ mình với thằng đó coi nhau như kẻ thù( mặc dù bên ngoài vẫn làm như ko có dzì cả) Mình cảm thấy ghét thằng đóa ghe lém. Đành hỏi thẳng nhỏ lun. Nhỏ vẫn ko nói dzì. Mình hỏi nếu 2 đứa hỏi thì sẽ chọn wen ai.
Thằng kia có lợi thế hơn vì nó hox chung dzới nhỏ nguyên 4 năm cấp 2. Còn mình thì chỉ mới bik dc 2 năm

Bi giờ fai làm sao đây
. Bây giờ thế nào cũng mất tinh bạn rồi. Các pạn hãy cho mình 1 lời khuyên cho minh lúc này. Thật rối trí wa đi
:(:(:(
đừng để nhỏ kia khó xử khi mất cả 2 người bạn >"<


giờ vẫn thân





Nói như anh thì năm nay anh lên lớp 12 rồi, vậy mà vẫn để đầu óc vào mấy mớ chuyện này, em khuyên anh nên coi 2 người bạn kia của anh là bạn thân, và vốn đã là bạn của anh thôi, mặc dù có thể thân hơn bình thường một chút, có thể quan tâm nhau hơn một chút, nhưng vẫn là những người bạn tốt, có thể chị kia cũng nghĩ như vậy nên không nói gì với các anh, còn nếu chị ấy đã có quan điểm của riêng mình thì có nói hay không cũng vô ích! Bây giờ, thay vì thích nhau, anh nên giữ một tình bạn đẹp giữa anh, chị ấy, và anh kia, như vậy mình mới là cao thượng!!!

?