buidainhan
Youtube Master Race
- 15/11/05
- 60
- 4
Thời gian gần đây có một công ty cung cấp các trò chơi trực tuyền mở một cuộc tuyển quân rầm rộ cho một bộ phim cùng tên với trò chơi họ đang phát hành. Những bài viết với những cái tít thật nóng và không ít những game thủ nhẹ dạ đã gửi bài, gửi ảnh để tham dự cái gọi là “tuyển chọn Mỹ nhân”. Những nụ cười và những giọt nước mắt của người thắng cũng như kẻ thua cuộc cũng được đem ra lăng xê không thương tiếc trên không ít mặt báo.
Nhưng rồi dự án vĩ đại đó đã một đi không trở lại và tất cả những lời hứa hẹn “thành sao” đã hoàn toàn tan biến như bong bóng xà phòng và dự án cung kết thúc một cách không kèn không trống. Có chăng chỉ là một vài câu “rất tiếc”, “xin lỗi”, “cảm ơn”.
Nay công ty đó lại ra một chương trình mới với tuyên bố “một tỷ” cho tiền giải thưởng, và ai biết được công sức của ai đó bỏ ra có thực sự được gì hay lại một lần nữa “một tỷ” lại ra đi không trống không kèn?
Khi tất cả các hãng hàng không khi hoãn, hủy và chậm chuyến bay đều bị đền tiền, khi tất cả các bệnh viện, đài truyền hình, các hãng viễn thông và các công ty điện khi xảy ra sự cố đều có những bồi thường thiệt hại cho khách hàng, tại sao những mất mát và hỏng hóc kỹ thuật của một công ty cung cấp game online lại được xí xóa bằng chỉ một lời xin lỗi?
Có lẽ một lúc nào đó, Bộ Tài chính, Bộ Văn Hóa - Thông Tin và các cơ quan có chức năng phải xem xét lại những tuyên bố mạnh mồm của bất kỳ doanh nghiệp nào để tránh những trường hợp “treo đầu dê….” một cách đáng tiếc.
Buidainhan
Nhưng rồi dự án vĩ đại đó đã một đi không trở lại và tất cả những lời hứa hẹn “thành sao” đã hoàn toàn tan biến như bong bóng xà phòng và dự án cung kết thúc một cách không kèn không trống. Có chăng chỉ là một vài câu “rất tiếc”, “xin lỗi”, “cảm ơn”.
Nay công ty đó lại ra một chương trình mới với tuyên bố “một tỷ” cho tiền giải thưởng, và ai biết được công sức của ai đó bỏ ra có thực sự được gì hay lại một lần nữa “một tỷ” lại ra đi không trống không kèn?
Khi tất cả các hãng hàng không khi hoãn, hủy và chậm chuyến bay đều bị đền tiền, khi tất cả các bệnh viện, đài truyền hình, các hãng viễn thông và các công ty điện khi xảy ra sự cố đều có những bồi thường thiệt hại cho khách hàng, tại sao những mất mát và hỏng hóc kỹ thuật của một công ty cung cấp game online lại được xí xóa bằng chỉ một lời xin lỗi?
Có lẽ một lúc nào đó, Bộ Tài chính, Bộ Văn Hóa - Thông Tin và các cơ quan có chức năng phải xem xét lại những tuyên bố mạnh mồm của bất kỳ doanh nghiệp nào để tránh những trường hợp “treo đầu dê….” một cách đáng tiếc.
Buidainhan
Để suy nghĩ xem nha ai cà? 

.