pikachu1744
Legend of Zelda
- 5/3/06
- 952
- 207
Mod cho phép mình làm topic về AION này trong box Thảo luận chung nha. Mình biết là sai chỗ, nhưng đây là dự án việt hóa một game khá nổi do bên mình làm mà nhiều người chưa biết đến nên muốn quảng bá chút ít. Cảm ơn nhiều.
[YOUTUBE]I2YAOMuYaWc[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]-8rhQj73eDE#![/YOUTUBE]
Phát hành : NCsoft.
Nhà phân phối : PlayNC(Korea) và Shanda(China).
Engine : Cry Engine.
Ngày phát hành :
Korea : 25/11/2008.
China : 16/4/2009.
Europe : Cuối 2009.
US : Cuối 2009.
Cấu hình tối thiểu : Pentium 4 2.8GHz, AMD Athlon 2800; 1 GB RAM; GeForce 6600, Radeon X1550; Hard Drive 21GB; DirectX 9.0c(2008,6).
Cấu hình đề nghị : Pentium Dual Core, AMD Athlon 64 X2; 2 GB RAM; GeForce 7600, Radeon X2600 Hard Drive 21GB; DirectX 9.0c(2008,6).
Đôi lời suy nghĩ từ bản thân mình (pikachu1744):
[SPOIL]Phần lớn game thủ việt nam đều đã mất niềm tin ở các server lậu do người việt làm. Đó là điều không thể chối cãi khi mà rất nhiều server đã mở ra rồi lại chết một cách bất đắc kỳ tử . Việc ra đi có rất nhiều lí do, từ việc server không đủ kinh phí duy trì, bị tấn công phá hoại rồi tới cả việc do vợ mới sinh con nên Admin phải đóng để chăm sóc gia đình. Rốt cuộc, người bị thiêt hại nhiều nhất ở đây vẫn là những game thủ. Niềm tin một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Là một người từng chơi game, pika hiểu được phần nào điều đó.
Chắc các bạn sẽ hỏi: Vậy pika trông đợi điều gì khi hợp tác với EAION? Niềm tin không còn thì liệu server có được mấy mống chơi? . Mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ chưa thực hiện được. Pika cũng thế. Hồi còn chơi Lineage2, ăn rồi chứ cày cho đã, item trang bị tận răng, nhưng khi công thành chiến thì thành cái bia để tụi nước ngoài đập. Chơi ở server vn thì lại xảy ra những chuyện bất công, admin bán đồ +16, GM lâu lâu buồn buồn thì đồ sát người chơi,... Gặp trúng server có đội ngũ tốt thì lại không có tiền để duy trì lâu dài... Nói chung là kẹt đủ đường. Nên pika từng mong muốn được góp sức vào một đội ngũ nào đó xây dựng một server hoàn chỉnh, nơi mọi người có thể yên tâm chơi. Đến giờ vẫn vậy.
EAION là nơi Pika cũng như nhiều thành viên khác trong WaYa đặt niềm tin vào lần cuối cùng. Không chỉ tiền bạc mà rất nhiều công sức cũng được đổ vào đây. Tất cả đều chung một ước mơ là tạo nên một server hoàn hảo dành cho người việt.
Còn các bạn thì sao? Liệu các bạn có thể một lần nữa đặt niềm tin vào bọn mình không?[/SPOIL]
[YOUTUBE]I2YAOMuYaWc[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]-8rhQj73eDE#![/YOUTUBE]
Phát hành : NCsoft.
Nhà phân phối : PlayNC(Korea) và Shanda(China).
Engine : Cry Engine.
Ngày phát hành :
Korea : 25/11/2008.
China : 16/4/2009.
Europe : Cuối 2009.
US : Cuối 2009.
Cấu hình tối thiểu : Pentium 4 2.8GHz, AMD Athlon 2800; 1 GB RAM; GeForce 6600, Radeon X1550; Hard Drive 21GB; DirectX 9.0c(2008,6).
Cấu hình đề nghị : Pentium Dual Core, AMD Athlon 64 X2; 2 GB RAM; GeForce 7600, Radeon X2600 Hard Drive 21GB; DirectX 9.0c(2008,6).
Hệ thống server đặt tại trung tâm dữ liệu Viettel IDC
Đầy đủ các tính năng 3.0
OPEN BETA: 8/12/2012
WEBSITE: http://aion.itea.vn
Một số thông tin khác về server:
+ Rate: Chuẩn theo NA (thường xuyên có event x2 hoặc x3 vào những ngày cuối tuần, lễ...)
+ Hình thức thu phí: donate - Cam kết không bao giờ chơi kiểu: Pay to win . Về giá các bạn có thể vào đây để góp ý
+ Hàng tháng sẽ có các Event lớn như NA
Một số thông tin khác về server:
+ Rate: Chuẩn theo NA (thường xuyên có event x2 hoặc x3 vào những ngày cuối tuần, lễ...)
+ Hình thức thu phí: donate - Cam kết không bao giờ chơi kiểu: Pay to win . Về giá các bạn có thể vào đây để góp ý
+ Hàng tháng sẽ có các Event lớn như NA
Đôi lời suy nghĩ từ bản thân mình (pikachu1744):
[SPOIL]Phần lớn game thủ việt nam đều đã mất niềm tin ở các server lậu do người việt làm. Đó là điều không thể chối cãi khi mà rất nhiều server đã mở ra rồi lại chết một cách bất đắc kỳ tử . Việc ra đi có rất nhiều lí do, từ việc server không đủ kinh phí duy trì, bị tấn công phá hoại rồi tới cả việc do vợ mới sinh con nên Admin phải đóng để chăm sóc gia đình. Rốt cuộc, người bị thiêt hại nhiều nhất ở đây vẫn là những game thủ. Niềm tin một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Là một người từng chơi game, pika hiểu được phần nào điều đó.
Chắc các bạn sẽ hỏi: Vậy pika trông đợi điều gì khi hợp tác với EAION? Niềm tin không còn thì liệu server có được mấy mống chơi? . Mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ chưa thực hiện được. Pika cũng thế. Hồi còn chơi Lineage2, ăn rồi chứ cày cho đã, item trang bị tận răng, nhưng khi công thành chiến thì thành cái bia để tụi nước ngoài đập. Chơi ở server vn thì lại xảy ra những chuyện bất công, admin bán đồ +16, GM lâu lâu buồn buồn thì đồ sát người chơi,... Gặp trúng server có đội ngũ tốt thì lại không có tiền để duy trì lâu dài... Nói chung là kẹt đủ đường. Nên pika từng mong muốn được góp sức vào một đội ngũ nào đó xây dựng một server hoàn chỉnh, nơi mọi người có thể yên tâm chơi. Đến giờ vẫn vậy.
EAION là nơi Pika cũng như nhiều thành viên khác trong WaYa đặt niềm tin vào lần cuối cùng. Không chỉ tiền bạc mà rất nhiều công sức cũng được đổ vào đây. Tất cả đều chung một ước mơ là tạo nên một server hoàn hảo dành cho người việt.
Còn các bạn thì sao? Liệu các bạn có thể một lần nữa đặt niềm tin vào bọn mình không?[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:





( hợp lý nhất là 150 :) ý kiến riêng)
,miễn diễn ra trước ngày 21/12