Anh em vào bàn luận những điểm vô lý của Mar

Hỏi nhảm quá,king là quả cầu,lão cha vẫn sống nhăn,nữ hoàng die rất nhảm.Muốn biết chi tiết thì ra tiệm mua.
 
anh em cho hỏi luôn .....

Tập cuối cùng sao .. cấp King là thằng nao vậy , thế cha của Ginta chắc chắn là tử ẹo rùi ah`.... còn tên Phantom cuối cùng chết bởi cái móc khóa ah` ......

Bà nữa hoàng thì sao ,, cuối cùng xẩy ra chuyện gì ... biết chỉ tui... tập 15 nhà xuất bản có ra chưa các bạn ... thèm xem wa ... mua tới tập 14 luôn . 15 ko thấy đâu

15 ra rồi:|
khỏi mua vì rất nhảm, bạn là người may mắn vì đã không mua=))
thằng cha Ginta tưởng die rồi nhưng bị quả cầu nhập, Ginta cứu thì hết:|
con mụ Diana chết bởi một nhát dao của Dorothy:|
 
ngán muốn điên luôn ạ #-o.

thôi thì tớ đã nghĩ lại rồi...... ông Anzai nhà ta rón làm nốt bộ Omega nữa rồi chuyển sang vẽ shoujo đi cho nó khỏe =)). tớ là tớ thấy ông tuy ko còn tương lai gì trong làng shounen mangaka sau cú rớt đài của MAR, nhưng cũng chính qua MAR ông đã bộc lộ những tố chất tiềm ẩn rất chi là cần thiết để vẽ được 1 bộ shoujo điển hình =)).

là thế này nhé, về hình thức thì nv của ông ko xấu, đúng ra là khá đẹp, đặc biệt là mấy anh cool boy thì ối dzời =)) ---> dư sức ăn đứt mấy con mẹ cô bé abcxyz rẻ tiền ngoài hàng :wink:. mắt đứa nào cũng to cộ ---> đóng những cảnh tình cảm 3nana thì :cool:. biểu cảm, vận động xấu điên ---> cái này của ông ko thể chấp nhận trong shounen nhưng nếu ông vẽ shoujo thì bố đứa nào quan tâm, bọn nó chỉ cần ông cho nv hôn hít thật nhiều, mà thế thì dễ thôi, trình ông chắc cũng phải đạt đc cái tối thiểu đó chứ nhỉ ::).

còn về nội dung..... chẹp chẹp các bạn ở đây đã kinh qua cả 15 tập MAR thì dư biết ông viết lặp tài tình thế nào :>. các nv từ tập 5 tới tập 14 toàn lên võ đài chiến nhau, sang tập 15 kết thúc nốt thằng trùm, anh em nghỉ khỏe :cool:. cái đó shounen fan coi là tối kị, nhưng trong shoujo đâu có sao đâu nhỉ ::). bạn nv nam/nữ chính có thể đi cưa bồ từ đầu tới cuối, toàn bộ truyện chỉ thấy 8 nhảm, yêu đương, XXX fan vẫn mua rào rào :D. vậy là đúng ý cha Anzai quá rồi còn j` ;)).

vậy nên tớ xin xung phong biểu quyết ủng hộ ông Anzai đi vẽ shoujo =)). bạn nào ở đây đồng ý với tớ giơ tay lên =))
 
tớ=)),mà nếu shoujo lão cũng vẽ cũng xong thì dẹp bút là vừa.
 
câu trên tối nghĩa wá ko hiểu
mar rất nhảm
_ bộ đồ học sinh của ginta tập cuối ở đâu ra thế
_ con sư tử bay của dorothy chết từ đời nào giờ vẽ lại
_ còn nhiều lắm.......................
 
_ bộ đồ học sinh của ginta tập cuối ở đâu ra thế
hồi tập đầu nó vứt lại cho mẹ của thằng Jack để nhờ bả giặt dùm đó ;))
 
Sao có lắm đứa chê lấy chê để mà cũng mua đủ 15 quyển thế nhỉ =))
Đúng là bọn rỗi đời, hay thì nói mịe đi, cứ phải hùa nhau làm gì ;))
Đừng bảo mua xem nó ... dở thế nào nhá =))
 
Sao có lắm đứa chê lấy chê để mà cũng mua đủ 15 quyển thế nhỉ =))
Đúng là bọn rỗi đời, hay thì nói mịe đi, cứ phải hùa nhau làm gì ;))
Đừng bảo mua xem nó ... dở thế nào nhá =))

nhiều nguyên nhân :cool:. đã mua rồi bỏ, phí :-/. đợi ở hàng truyện phải 1 tháng sau mới có mà đọc =((. xem rồi xem cho nó trót :>.
 
bố khỉ post nhầm 2 bài =''=.

lý do cuối: mod chưa thèm lock, tội j` ko vào câu vài bài ;))
 
Sao có lắm đứa chê lấy chê để mà cũng mua đủ 15 quyển thế nhỉ =))
Đúng là bọn rỗi đời, hay thì nói mịe đi, cứ phải hùa nhau làm gì ;))
Đừng bảo mua xem nó ... dở thế nào nhá =))

Dốt,mua mấy tập đầu rồi chẳng lẽ bỏ ngang xương.Thế conan giờ nhảm chết cũng cắn răng mua thì sao.
 
Mình thấy mua bộ Mar 15 quyển còn đỡ hơn mua cả bộ Héc man hơn trăm quyển chán phèo ngày xưa.^_^
 
Đường đường là dân otaku,đú manga và anime gần chục năm mà còn bị lão anzai lừa vố này,đau thậtT_T.Giữ bộ mar này lại để nhắc nhở chính mình.
 
@ súp bò : tớ mua để tớ chứng tỏ tớ giàu 8-}
mua cả những bộ như shit ấy thì ko dư tiền là gì =))

nói đùa...tớ thuê :'>...
 
cậu thuê là hên cho cậu đấy tớ mua cả bộ về để có kết thúc nhảm nhí vô cùng công nhận tiếc tiền thật
 
Thì giữa lại xem như bài học xương máu chứ sao nữa.
 
Lúc đầu thấy nét vẽ cũng được nhưng đọc thử thấy trẻ con wa nên không mua, hên.......
 
6) Quả cầu đen làm trùm sao chết dễ thế
7) Tại sao cái súc sắc của Arm thằng hề canh cửa lại ra mặt 2 mà ko phải các số khác VD 1 : cho thằng Ginta ở lại luôn hahah
 
Koi cái này cứ liên tưởng đến FF7...chắc tg nhiễm
VD: thèng nanashi na ná Vincent
Alviss có quả đầu như cloud
...v...v...
Mấy trò arm, iếc gì đấy cũng giống :|
 
HIc..sau 1 thời gian đọc Mar tôi đã rút ra mấy điểm vô lý của bộ truyện(vớ vẩn)này như sau:
1)Quá dài dòng..nhất là ở tập cuối khi mà có trận đánh giữ Diana và dorothy xảy ra..đây là 1 trong những trận chiến vớ vẩn nhất trong truyện.Ban đầu diana tung ra 1 loạt các amr rõ mạnh nhưng đều bị dorothy đánh bại..khi đọc ai cũng tưởng là trận chiến sẽ kết thúc bằng 1 cảnh nào đó ấn tượng hơn...nhưng hok ngờ phút cuối sau khi Diana biến thành cái con daria ..tưởng mạnh lắm mạnh vừa ai dè bị chết rất lãng xẹt bởi 1 con dao thái lan -_- Thế sao trước khi bước vào trận đấu dorothy hok phi cho 1 nhát cho nó đỡ dài dòng rắc rối hơn ko??
2) PhanTom đoạn cuối tưởng cũng kinh lắm ai dè cũng "DIE" bởi 1 cái chìa khóa -_-!! rất vớ vẩn
3)Trận Mar cũng vậy..lúc đầu có phải cứ đưa cái arm thần thánh Alice thì có phải xong luôn ko ,đỡ phải dài dòng gọi 1 loạt các arm khác..lãng nhách ..
4) Tác giả thật điêu ngoa khi cho Ghita trở về ngay trong lớp(đang học bài) đã thế khi trở về Mar còn được các bạn vui vẻ đón mừng(rất mau thuẫn với tập 1 khi tác giả giới thiệu MAr là 1 cậu bé khác thường..HAY BỊ BẠN BÈ TRÊU CHỌC..)
phù!! mệt quá nếu ai tìm ra được tiếp thì vào bàn luận nhé :cool: :cool:

đọc bài này đảm bảo chú này chỉ xem óanh nhau :)) , thế mà rốt cuộc cái Mar - Heaven này cũng ra dc anime đấy XD
theo kinh nghiệm non nớt của mình thì bạn kiếm bộ Karas về xem XD , hay hơn cái Mar này về phần đánh đấm XDD

mà nhớ lại hồi xưa chơi FFX giết con trùm cuối cũng lãng xẹt là gì :)) , chả làm cách nào thua ngoài reset máy :))
 
Back
Top