Anh hùng vô lệ - Mã Vinh Thành vô đối.

hiền nhân

Mr & Ms Pac-Man
GameOver
Tham gia ngày
4/9/08
Bài viết
200
Reaction score
17
Topic cũ bị khóa do hơn 1000 bài rùi, anh em vào đây bàn tiếp về câu chuyện điên rồ của Mã nhé.
 
Mới đọc tập 33 phải nói truyện này bây giờ khá nhàm tình tiết giờ loạn tùng phèo. Thánh nữ ba tư giờ yêu Mạc Ly già xấu mà trình độ võ công chả hơn Trác Thanh chả hiểu.
Tiêu dao thì cải tà quy chính 2 phát rồi , mới tập trước kêu lần này là hối cải thật sự giờ lại vào ma đạo chả hiểu nốt =))
Tư Mã Bất Quần mới hối cải giờ lại đểu mới bó tay =))
Tác giả có vẻ thích nhân vật đểu đi, giờ thấy còn mấy thằng Tiêu Tiệm Phi ,Vô Lệ, Vô Địch là còn tốt
Nếu nội dung do thằng Mã Vinh Thành sáng tác thì phải nói trình độ sáng tác nội dụng quá tệ
 
thằng Tiêu Tiệm Phi giờ cũng ác luôn rồi, Mã nó vô đối vậy đấy.
 
chả hiểu con TPA yêu bác ML ở chỗ nào. Tiền tài TT nhiều hơn, Võ công TT cũng giỏi hơn, đẹp trai thì TT cũng hơn, gian xảo TT cũng hơn.
 
Nếu nội dung do thằng Mã Vinh Thành sáng tác thì phải nói trình độ sáng tác nội dụng quá tệ

Vậy mà topic kia vẫn được 1k post. =))=)) Không biết mấy chú chửi thì nhiều mà sao vẫn đọc.

Mình bỏ từ hồi nào rồi, giờ không còn nhớ nữa.;))
 
Tại vì truyện này ban đầu cũng tạm được + với truyện Phong Vân do thằng tác giả này vẽ hay
Nhưng mà bây giờ ko hiểu sao cả Phong Vân lẫn truyện này có vẻ xuống cấp về nội dung
 
vì cốt truyện nguyên bản đã hết rồi, nó vẫn muốn kiếm $ nên tự nghĩ tiếp cốt truyện, kết quả ra sao thì mọi người rõ rồi đó.
 
vì pác ML đc trời phú cho..." long khí " ....bik đâu khi ấy ấy anh lại tỏa long khí thì sao...
còn nhớ TPA từng khen ML có thân hình cường tráng...chắc là....nàng nghĩ thân hình cường tráng vậy thì cái ấy cũng .....hố hố....:D:D:D
 
Lúc đầu đọc bộ này vì hi vọng có 1 bộ chuyển thể từ truyện chữ hay, ai dè bác Mã vẫn như ngày nào, càng ngày càng bịa nhiều, bịa một hồi đến nổi nhìn ai cũng ra thần chứ không phải người nữa. Một hồi lại không biết ra sao, chỉ được bác này vẽ đẹp.
 
Truyện này drop từ tập 22 rồi. Xem đến đó thấy các anh ngày càng vô đối thấy mà nản. Lâu lắm rồi ko xem truyện chưởng nữa.

Giờ chỉ mong Mã vẽ nốt cái Phong Vân để xem cho chọn bộ vì PV là chuyện chưởng đầu tiên và hay nhất mà mình từng xem. Và có lẽ cũng là cuối cùng :-*
 
Giờ chỉ mong Mã vẽ nốt cái Phong Vân để xem cho chọn bộ vì PV là chuyện chưởng đầu tiên và hay nhất mà mình từng xem. Và có lẽ cũng là cuối cùng

Phong Vân phần 1 thì không nói, nhưng càng về sau thì càng xuống dưới mức trung bình. Nếu muốn đọc thì có một số truyện của một số tác giả cũng khá hay.
Ví dụ như Tư Đồ Kiếm Kiều với Lộc Đỉnh Ký, Tứ Đại Danh Bổ, Long Thần, .v.v.v
Hà Chí Văn với Tuyệt Thế Vô Song, v.v.
còn nhiều tác giả khác nữa..

Tại vì truyện này ban đầu cũng tạm được + với truyện Phong Vân do thằng tác giả này vẽ hay
Nhưng mà bây giờ ko hiểu sao cả Phong Vân lẫn truyện này có vẻ xuống cấp về nội dung

Phong Vân nội dung do Đan Thanh viết, vẽ tranh là Mã Vinh Thành. Nói chung Mã Vinh Thành không cần động não chỉ dùng tay chân hoạt động nên Phong Vân mới trở thành huyền thoại như thế. Tới khi Đan Thanh rút rồi, Mã Vinh Thành phát huy đầu óc của mình, Phong Vân mới nát như ngày nay =))
 
Thật ra nên xem bộ Võ Thần + Phụng hoàng Lửa cùng tác giả và đều nói về võ thần. Truyện tuy ko đẹp Phong Vân nhưng cũng gần bằng và nội dung tình huống khá ổn :D . chứ cái bộ Anh hùng vô lệ giờ nhạt như nước ốc
Phong Vân nội dung do Đan Thanh viết, vẽ tranh là Mã Vinh Thành. Nói chung Mã Vinh Thành không cần động não chỉ dùng tay chân hoạt động nên Phong Vân mới trở thành huyền thoại như thế. Tới khi Đan Thanh rút rồi, Mã Vinh Thành phát huy đầu óc của mình, Phong Vân mới nát như ngày nay
đúng rồi ><
 
Phong Vân nội dung do Đan Thanh viết, vẽ tranh là Mã Vinh Thành. Nói chung Mã Vinh Thành không cần động não chỉ dùng tay chân hoạt động nên Phong Vân mới trở thành huyền thoại như thế. Tới khi Đan Thanh rút rồi, Mã Vinh Thành phát huy đầu óc của mình, Phong Vân mới nát như ngày nay =))
Công nhận :-*
Giờ Đan Thanh đang viết truyện chữ Phong Vân đấy, có thêm 1 số tình tiết và đi sâu hơn so với truyện tranh.
 
Nhưng mà, vẫn theo đọc đến giờ chỉ để biết tình tiết nó bựa tới đâu và có cái Ending bựa như thế nào=))=))=)), đúng như lão nòa phát biểu, truyện lão Mã bựa một cách hâp dẫn=))=))=))
 
Có ai đọc bộ truyện đầu tay của Mã là "Anh Hùng Kiếm" chưa ,
vì là loại truyện ngắn nên đọc cũng khá - không bựa như truyện dài :)
 
Tài bựa Mã làm ai cũng phải tò mò. Đọc hết tập này lại ngóng tập sau để xem Mã bựa tới đâu.
 
Có ai đọc bộ truyện đầu tay của Mã là "Anh Hùng Kiếm" chưa ,
vì là loại truyện ngắn nên đọc cũng khá - không bựa như truyện dài :)

Bên nào xuất bản vậy bác, bác Trẻ hay Lậu...
 
MVT vẫn theo kiểu đầu voi đuôi chuột,ngoài cái vẽ đẹp ra thì chỉ còn tài chế nhảm là vô đối >_<
 
còn bộ Trung Hoa Anh Hùng thì sao không thấy ai nhắc tới nhỉ ?
 
đến hẹn lại lên...
ngày qua ngày topic rộn ràng tiếng chửi....
~~"
bàn thì k có gì để bàn ngoài độ bựa của lão Mã....
còn nội dung thì...
mọi a-e ở đây đều k thể ngờ đc cái " cốt truyện diễn biến khó lường " nên chẳng thể nói trước đc gì....~~"
mã vô đối....
biết đâu tập sau ML lại đc PR cho cái sức mạnh khủng bố sau khi hấp diêm TPA thì sao ?
=]]...thế là thèn AH chỉ có đuổi ruồi.....:))
 
Back
Top