Black Flow£rs
Donkey Kong
- 18/8/08
- 331
- 0
4 năm qua tôi yêu 1 người
4 năm qua tôi chỉ có thể nhìn người ấy qua những tấm hình
Có lẽ vì chắc chắn là ko thể nên tôi đã dần từ bỏ cái tình cảm hồi học trò ấy
Từ 1 người bị người khác khinh vì ngố, học ngu ...
Từ 1 người vui vẻ , thích kết bạn ,nhí nhảnh
Nay tôi ít nói , ít cười .. Bạn từ 20 đứa giờ còn 1 ...
Nhưng bên trong tôi chững chạc hơn , không hiểu sao tôi lại có cảm giác " khinh " những đứa " quậy "
. Bến trong dường như tất cả tình cảm đã tắt hết rồi , lạnh hết rồi 
Sáng mở máy rồi ngồi học bài , làm bài tập những điều trước đây chưa từng làm ...
Và bạn nghĩ sao nêu như trong thời gian này gặp 1 người giống nguời mình thích năm xưa ?
Tình tình , dáng vóc , hoàn toàn giống ... Bạn ấy rất vui vẻ , con gái mà cứ như con trai
Rồi sao chứ , tôi cô gắng phớt lờ nhừng hình ảnh ấy ...
Chung lớp mà , ngày nào cũng gặp :whew:
...
Rồi ngày thi cũng đến (học bổ túc) , Đây là lần thứ 3 tôi thi lớp 10
Lần đầu 3 điểm
Lần hai gạch 1 đường rồi nằm ngủ 0 điểm
Lần 3 nếu theo ước tính thì được 8 , 9 điểm
Lúc nộp bài để ra về sớm , tôi ngồi bàn 3 , bạn ấy ngồi bạn 1 ...
Bất chợt bạn ấy nhìn tôi với 1 ánh mắt sao sao ấy ...
Bạn ko làm dc bài , ánh mắt vừa tội nghiệp vừa ... đẹp chắc vậy
Còn 1 cái gì đó mà ko diễn tả được
Ra về mà cái hình ảnh ánh mắt mà bạn ấy nhìn tôi mà như muốn khóc luôn ( tui mau nước mắt lắm mặc dù là con trai)
Chẳng biết sao ? ...

4 năm qua tôi chỉ có thể nhìn người ấy qua những tấm hình
Có lẽ vì chắc chắn là ko thể nên tôi đã dần từ bỏ cái tình cảm hồi học trò ấy
Từ 1 người bị người khác khinh vì ngố, học ngu ...
Từ 1 người vui vẻ , thích kết bạn ,nhí nhảnh
Nay tôi ít nói , ít cười .. Bạn từ 20 đứa giờ còn 1 ...
Nhưng bên trong tôi chững chạc hơn , không hiểu sao tôi lại có cảm giác " khinh " những đứa " quậy "
. Bến trong dường như tất cả tình cảm đã tắt hết rồi , lạnh hết rồi 
Sáng mở máy rồi ngồi học bài , làm bài tập những điều trước đây chưa từng làm ...
Và bạn nghĩ sao nêu như trong thời gian này gặp 1 người giống nguời mình thích năm xưa ?
Tình tình , dáng vóc , hoàn toàn giống ... Bạn ấy rất vui vẻ , con gái mà cứ như con trai

Rồi sao chứ , tôi cô gắng phớt lờ nhừng hình ảnh ấy ...
Chung lớp mà , ngày nào cũng gặp :whew:
...
Rồi ngày thi cũng đến (học bổ túc) , Đây là lần thứ 3 tôi thi lớp 10

Lần đầu 3 điểm
Lần hai gạch 1 đường rồi nằm ngủ 0 điểm
Lần 3 nếu theo ước tính thì được 8 , 9 điểm
Lúc nộp bài để ra về sớm , tôi ngồi bàn 3 , bạn ấy ngồi bạn 1 ...
Bất chợt bạn ấy nhìn tôi với 1 ánh mắt sao sao ấy ...
Bạn ko làm dc bài , ánh mắt vừa tội nghiệp vừa ... đẹp chắc vậy

Còn 1 cái gì đó mà ko diễn tả được

Ra về mà cái hình ảnh ánh mắt mà bạn ấy nhìn tôi mà như muốn khóc luôn ( tui mau nước mắt lắm mặc dù là con trai)

Chẳng biết sao ? ...

nhưng chẳng sao, chất bù cho lượng mà
mà chủ topic cũng thấy mình chững chạc hơn rồi mà phải không ? thế thì lại sợ gì nữa nhỉ

Họ thích được trêu, được chú ý nhưng lại bày đặt này kia