Vạn_Thiên_Mã
Youtube Master Race
Tôi và em quen nhau khi em còn là 1 cô bé mới lớn ; ngu ngơ và khờ dại .Tôi còn nhớ rất rõ khoảng khắc lần đầu tôi và em gặp nhau ; ở nơi xứ người lạnh lẽo này việc 2 người xa lạ việt nam gặp nhau và chào hỏi đã là 1 điều gần như là quy luật bất di bất dịch và còn là 1 phép lịch sự ; để cho những người con xa tổ quốc xích lại gần nhau hơn; ngày đó em chào tôi - còn tôi thì không; vài lần như vậy em đã cố tỏ ra thân thiện còn tôi thực sự trong lòng rất muốn làm quen nhưng khổ nỗi làm quen kiểu gì ; khi ngày ấy tôi là 1 thằng rất nhát gan- sau lần này ấy em ko còn chào tôi nữa
Rồi mình cũng quen nhau qua 1 diễn đàn của thanh niên bên này ; ngày ấy em chỉ biết tôi qua 1 cái tên giả ; đã có lúc có lẽ vì tò mò em đã đề nghị rằng mình gặp nhau đi ; còn tôi lại 1 lần nữa bỏ lỡ mất cơ hội ; tôi cho rằng lúc đấy không phải lúc để mình xuất hiện ; tôi muốn lúc tôi đến gặp em phải là lúc tôi hoàn hảo nhất; lúc tôi có nhiều tiền tôi sẽ đến gặp em
Và em cũng đã lớn ; đã biết yêu; cho dù bố mẹ em rất khó tính ; chuyện tình yêu em không ai biết - trừ tôi - tại sao lại tình cờ như vậy - tại sao tôi lại là người đầu tiên thấy em đi bên người ấy ... Lúc đấy cảm giác của tôi thế nào? em biết không? nén hết sĩ diện trong lòng; tôi đến bên em và nói rằng tôi chính là người mà hàng tối vẫn nói chuyện với em ; người mà gần như ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau...
Tình đầu là tình sầu phải không em ; biết được em đau khổ vì mối tình thứ nhất ; tôi muốn chạy đến thật nhanh và nói với em rằng : tôi yêu em. Nhưng tôi lại sợ mất đi tình bạn đẹp giữa tôi và em ; tôi ko dám chắc em có yêu tôi không?
Rồi e lại bên 1 người khác không phải là tôi. Lúc này tôi đã quyết định quên em- quên rằng mình đã yêu 1 con gái ngốc như em.Sau 1 năm mình không nói chuyện ; không còn nhắn tin như trước nữa ; rồi mình gặp nhau ; em nói rằng e đang cô đơn ; và tôi đến bên em; tôi đến để xoa dịu nỗi cô đơn và trống trải trong lòng em; tôi và em cuối cùng đã yêu nhau; e tôi hỏi : anh có phải là sự thay thế của ai đó ko? em nói rằng ko ; em nói rằng yêu tôi ; em làm theo cảm nhận của con tim
Nhưng vì sao thế hôm nay em gọi điện cho tôi ; em nói rằng mình chia tay anh nhé !!! tôi hỏi vì sao thì người cầm máy lại là hắn; hắn nói rằng tôi là thằng khốn nạn ; vì tôi mà em và hắn bỏ nhau .. hắn quát tháo em bắt em phải chia tay với tôi; vì sao em phải nghe lời thằng khốn nạn ấy ; vì sao em còn nói rằng yêu tôi ; vì sao em hành động theo lí trí chứ k phải con tim . Tôi phải làm sao đây ! tiếp tục hay bỏ cuộc
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
Tình yêu ko phải là sự chiếm hữu - Với em anh là gì
Rồi mình cũng quen nhau qua 1 diễn đàn của thanh niên bên này ; ngày ấy em chỉ biết tôi qua 1 cái tên giả ; đã có lúc có lẽ vì tò mò em đã đề nghị rằng mình gặp nhau đi ; còn tôi lại 1 lần nữa bỏ lỡ mất cơ hội ; tôi cho rằng lúc đấy không phải lúc để mình xuất hiện ; tôi muốn lúc tôi đến gặp em phải là lúc tôi hoàn hảo nhất; lúc tôi có nhiều tiền tôi sẽ đến gặp em
Và em cũng đã lớn ; đã biết yêu; cho dù bố mẹ em rất khó tính ; chuyện tình yêu em không ai biết - trừ tôi - tại sao lại tình cờ như vậy - tại sao tôi lại là người đầu tiên thấy em đi bên người ấy ... Lúc đấy cảm giác của tôi thế nào? em biết không? nén hết sĩ diện trong lòng; tôi đến bên em và nói rằng tôi chính là người mà hàng tối vẫn nói chuyện với em ; người mà gần như ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau...
Tình đầu là tình sầu phải không em ; biết được em đau khổ vì mối tình thứ nhất ; tôi muốn chạy đến thật nhanh và nói với em rằng : tôi yêu em. Nhưng tôi lại sợ mất đi tình bạn đẹp giữa tôi và em ; tôi ko dám chắc em có yêu tôi không?
Rồi e lại bên 1 người khác không phải là tôi. Lúc này tôi đã quyết định quên em- quên rằng mình đã yêu 1 con gái ngốc như em.Sau 1 năm mình không nói chuyện ; không còn nhắn tin như trước nữa ; rồi mình gặp nhau ; em nói rằng e đang cô đơn ; và tôi đến bên em; tôi đến để xoa dịu nỗi cô đơn và trống trải trong lòng em; tôi và em cuối cùng đã yêu nhau; e tôi hỏi : anh có phải là sự thay thế của ai đó ko? em nói rằng ko ; em nói rằng yêu tôi ; em làm theo cảm nhận của con tim
Nhưng vì sao thế hôm nay em gọi điện cho tôi ; em nói rằng mình chia tay anh nhé !!! tôi hỏi vì sao thì người cầm máy lại là hắn; hắn nói rằng tôi là thằng khốn nạn ; vì tôi mà em và hắn bỏ nhau .. hắn quát tháo em bắt em phải chia tay với tôi; vì sao em phải nghe lời thằng khốn nạn ấy ; vì sao em còn nói rằng yêu tôi ; vì sao em hành động theo lí trí chứ k phải con tim . Tôi phải làm sao đây ! tiếp tục hay bỏ cuộc
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
Tình yêu ko phải là sự chiếm hữu - Với em anh là gì



. Tình yêu cơ bản là tự nguyện, nếu như cả 2 còn yêu nhau hãy trao nhau những tc thật lòng nhất nhé. Chúc bạn may mắn (nhớ thủ theo đồ chơi
)
...............