Hình thành 6/6/22, ba mẹ biết moon hơi trễ, mẹ cứ nói với ba là mẹ đau ngực va mẹ hay buồn ngủ rồi mẹ thử que mới biết có moon rồi,moon giỏi lắm moon làm tổ tít trên cao, moon bị động thai, mẹ ra máu kéo dài, ba và mẹ đã cố gắng giữ moon lại lắm, moon giỏi nên moon đã vượt qua được, moon đi siêu âm có tim thai, phát triển tốt, 3 tháng mẹ dắt moon đi siêu âm nhiễm sắc thể, mọi thứ bình thường, moon ko có bất thường gì về gen, lúc đó ba mẹ mới biết moon là con gái, nên trung thu ba đặt tên cho em là moon chứ không gọi là cu tí như trước, ba xin lỗi moon vì ba đã hơi buồn khi nghe moon là con gái nhưng ba mẹ cưng moon mà, ba mua envit cho mẹ vẫn còn nhiều để moon uống cho đủ chất, ba chuẩn bị đặt thêm dha cho moon mà, mẹ chỉ hơi oẹ oẹ tí chứ không cảm thấy nghén nhiều, moon ngoan mà, sáng 19/9 mẹ đau bụng nói ba lúc 4h30 chỉ ra một chút dịch hồng, 6h sáng mẹ kiểm tra lại ra máu nên nói ba đưa đi cấp cứu, trên xe grab mẹ quặn bụng bị vỡ ối, không còn nước ối nữa, bs nói moon ko giữ lại được, sợ mẹ bị nhiễm trùng, ba và mẹ khóc hết nước mắt nghe bs nói để ký giấy để moon ra sớm, ba chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, trong phòng bệnh chung ba mẹ nhìn những em bé khác mà ứa nước mắt, 12h đêm mẹ nói đi sanh moon, 1h05 moon ra ngoài, 1h55 ba được thấy moon, moon nặng 30g, phát triển đầy đủ tay chân, ba rửa tội cho moon rồi xin đón moon về, moon về với chúa ngày 20/9, ba ở đây mẹ còn đang theo dõi hậu sản, ba vẫn ko thể tin mọi thứ như vậy, ba vẫn ko hiểu sao chỉ trong 1 ngày ba mẹ đã mất moon, moon đã cố gắng nhiều để vượt qua được giai đoạn đầu thai kỳ khi bs nói khó giữ moon lại nhưng sao giờ moon lại phải đi vậy con, sao trc đó con khó chịu điều gì ko báo cho ba mẹ biết, ba mẹ sẽ lại chiến đấu để giữ con như gia đình mình đã từng mà, cả bà nội con nữa, bà đã rất vui, đi khoe với ông bà cố, với hàng xóm, bà đã mong thành viên mới trong nhà biết bao nhiêu, bà hay nói với ba từ giải phóng nhà chỉ có một người thêm là ba, giờ sắp có moon nữa, moon đến với ba mẹ, gia đình mình 15 tuần ngắn quá phải ko con, ba và mẹ dự sinh con tháng 3 năm sau, con ở với ba mẹ và bà nội bà ngoại 3 tháng cho cứng cáp rồi cho con về bắc ở vài tháng để rộng rãi mà, ba vẫn tự trách mình không cho được mẹ con con một ngôi nhà đủ rộng, mẹ chưa từng trách ba một lời nào, bà ngoại ở bắc sẵn sàng vào chăm bé moon phụ ba mẹ, bà nội nói nếu chật quá bà nội về quận 9 ở một thời gian cho mẹ con thoải mái rộng rãi, ba mẹ đã tính tắm cho moon trên cái bàn ba hay ngồi chơi game, giờ ba mẹ chờ đón moon về, ba đau lắm, mẹ con cũng khóc nhiều lắm rồi, ba vốn lớn lên thiếu thốn tình cảm của người cha, ba đã nghĩ khi ba có con ba sẽ cưng chiều con lắm, sẽ không để con thua thiệt như ba đã từng, ba muốn moon có được những điều mà ba ko có lúc nhỏ nhưng sao moon đi sớm vậy con, ba còn nhớ mẹ khoe ba lúc siêu âm moon lúc lắc cái đầu cưng lắm, moon còn mũi hơi tẹt giống ba nữa, giờ ba nằm đây tự trách bản thân mình có phải moon đi là do gánh lỗi trc đây của ba không, người ta hay nói con gái nhờ phúc cha, ba ko ra gì phải ko moon nên giờ ba thấy mọi thứ thật trống rỗng, ba xin lỗi đôi lúc ba còn cảm thấy ko muốn có con vì ba còn ít thời gian riêng cho cs mình, moon giận ba ích kỷ lắm phải ko con, đúng là ba chưa hoàn toàn sẵn sàng làm cha nhưng ba vẫn đang cố gắng từ từ mà sao moon ko để ba được làm một người cha cưng chiều con gái, ba đáng bị trừng phạt phải ko moon
