Ba mẹ bạn gái ly dị

zZzKennyzZz

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
19/2/06
Bài viết
134
Reaction score
0
hnay mình có cãi nhau với gf = tn . . . mình giận lắm sau đó online thấy gf online thì hỏi ra mới bik là gia đình đang có chuyện, e nói là mẹ e mai kiếm lawyer làm đơn ly dị rồi e out lun, mình hối hận vì trước đó đã cãi nhau với e, h` nt ko thấy trả lời, mấy bác cho mình xin lời khuyên nên an ủi e ấy ntn???
 
Nhắn tin an ủi cảm thông và chờ đợi thôi
ps: ghét nhất là cãi nhau bằng tin nhắn ... ghét chờ đợi ...
 
nói là 1 chuyện, làm là chuyện khác...

ba mẹ mình cũng hù nhau ly dỵ mấy chục lần mà có sao đâu.

bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
 
ba mẹ tui hù mấy chục năm nay mà có ly dị được đâu :))
 
Kiếm lawyer để làm đơn thì ko phải chuyện đùa hay hù rồi :|

Chạy qua nhà hay hẹn hò nhỏ đi đâu đó rồi an ủi
 
an ủi và chia sẽ là con đường tốt nhất..lên mạng search vài câu an ủi cho cảm vào
 
ah mình cũng lâm vào tình cảnh này rồi nhưng nhờ mình mà old man,woman làm lành
an ủi là 1 chuyện ,nghĩ xem còn cách nào gỡ rối cho ng` ta ko =.=
 
hỏi nó xem nhà cửa chia đc bao nhiêu rồi khuyên nó theo bên nào đc chia nhìu hơn ấy:D..đùa tý thôi
 
Back
Top