crabnoodle
Mr & Ms Pac-Man
- 3/11/09
- 102
- 5
Erutan the Dragon's Spirit
I - Lore
Là con rồng huyền thoại từng sống trên mảnh đất Veloran hàng trăm năm trước, thể xác Erutan đã chìm vào giấc ngủ trong một khu rừng trên đảo Ionia, nhưng linh hồn thì không. Cơ thể của cô hoà quyện làm 1 với thiên nhiên, linh hồn cô thấu hiểu mọi nguyện vọng của cỏ cây muông thú. Cô nguyện là kẻ sẽ mãi mãi bảo vệ cánh rừng này.
Cho đến một hôm, cô kinh hoàng nhận thấy khu rừng đang bị từng luồng khí độc của một đội quân lạ mặt làm cho ô uế. Những cái cây héo uá vì làn hơi độc, những con thú hoảng loạn bỏ chạy trong vô vọng. Ko còn thời gian để lưỡng lự, thân xác Erutan từ từ tỉnh giấc, sức mạnh của một con rồng huyền thoại đã mất đi sau hàng trăm năm ngủ vùi, nhưng trong cơ thể cô dâng trào sức mạnh của thiên nhiên. Cô hiểu rằng, với sức mạnh mới này, cô có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ những gì thuộc về tự nhiên. Và, Liên Minh chính là nơi để cô thực hiện mong muốn đó.
II – Stats
Ranged, Support
Health: 30
Attack: 20
Spells: 80
Difficulty: 40
HP: 375 (+78)
HP regen/5s: 5 (+0.6)
Mana: 225 (+60)
Mana regen/5s: 6.5 (+0.75)
Range: 475
AD: 47 (+2.9)
AS: 0.625 (+2.7%)
Ar: 10 (+3.9)
MR: 30 (+0)
Mov. Speed: 310
III – Abilities
Call of the wild (inntate):
Giảm 3 dmg nhận phải cho các champions đồng minh xung quanh với mỗi champion địch ở gần.
AOE: 1000
Hopeful Wind (Q) (active):
Tạo ra 1 cơn gió thổi theo đường thẳng mang theo phấn của những bông hoa dại, gây ra 75/90/115/130/145 (+0.8 AP) magic dmg cho kẻ địch, đồng thời add 1 debuff Pollen lên đối thủ.
Pollen: khiến kẻ nào hít phải phấn hoa gây ra một nửa sát thương ở đòn đánh cơ bản trong 1s kế tiếp.
Cast range: 750/800/850/900/950
Cooldown: 12s all lv
Mana cost: 50/60/70/80/90
Endless Garden (W) (active):
Tạo ra 1 khu vườn hoa, hồi phục 10/15/20/25/30 hp (+0.2 AP) mỗi giây cho đồng đội trong 5s. Minions và pets chỉ nhận được 1 nửa hiệu ứng.
Nếu sử dụng Hopeful Wind lên khu vườn, khu vườn sẽ phát tán phấn hoa trong suốt thời gian tồn tại. Đồng thời bất cứ kẻ địch nào ở trong khu vườn quá 2s sẽ bị fear trong 1s.
Range to center of AoE: 650
Radius of AoE: 400
Cooldown: 15s
Mana cost: 70/85/100/115/130
Angry Bees (E) (active):
Gọi ra 1 bầy ong tấn công ngẫu nhiên 2 kẻ địch xung quanh, gây ra 50/100/150/200/250 (+0.7 AP) magic dmg. Ưu tiên tấn công mục tiêu bị Pollen.
Radius: 700
Cooldown: 6s
Germ of Life (R) (active):
Gieo 1 mầm cây lên 1 champion. Mầm cây cần 3s để lớn lên. Nếu mục tiêu là champion đồng minh sẽ tạo ra 1 lớp shield hấp thụ 150/300/450 (+1 AP) dmg và giảm các tác dụng của CC đi 10/15/20 % trong 7s. Còn nếu mục tiêu là champion địch sẽ gây ra 175/350/475 (+1.2 AP) magic dmg và tăng tác dụng của của CC lên 10/15/20 % trong 4s. Bonus thêm 2s nếu mục tiêu bị dính Pollen.
Cast range: 650
Cooldown: 120/110/100s
Mana cost: 120
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
I - Lore
Là con rồng huyền thoại từng sống trên mảnh đất Veloran hàng trăm năm trước, thể xác Erutan đã chìm vào giấc ngủ trong một khu rừng trên đảo Ionia, nhưng linh hồn thì không. Cơ thể của cô hoà quyện làm 1 với thiên nhiên, linh hồn cô thấu hiểu mọi nguyện vọng của cỏ cây muông thú. Cô nguyện là kẻ sẽ mãi mãi bảo vệ cánh rừng này.
Cho đến một hôm, cô kinh hoàng nhận thấy khu rừng đang bị từng luồng khí độc của một đội quân lạ mặt làm cho ô uế. Những cái cây héo uá vì làn hơi độc, những con thú hoảng loạn bỏ chạy trong vô vọng. Ko còn thời gian để lưỡng lự, thân xác Erutan từ từ tỉnh giấc, sức mạnh của một con rồng huyền thoại đã mất đi sau hàng trăm năm ngủ vùi, nhưng trong cơ thể cô dâng trào sức mạnh của thiên nhiên. Cô hiểu rằng, với sức mạnh mới này, cô có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ những gì thuộc về tự nhiên. Và, Liên Minh chính là nơi để cô thực hiện mong muốn đó.
II – Stats
Ranged, Support
Health: 30
Attack: 20
Spells: 80
Difficulty: 40
HP: 375 (+78)
HP regen/5s: 5 (+0.6)
Mana: 225 (+60)
Mana regen/5s: 6.5 (+0.75)
Range: 475
AD: 47 (+2.9)
AS: 0.625 (+2.7%)
Ar: 10 (+3.9)
MR: 30 (+0)
Mov. Speed: 310
III – Abilities
Call of the wild (inntate):
Giảm 3 dmg nhận phải cho các champions đồng minh xung quanh với mỗi champion địch ở gần.
AOE: 1000
Hopeful Wind (Q) (active):
Tạo ra 1 cơn gió thổi theo đường thẳng mang theo phấn của những bông hoa dại, gây ra 75/90/115/130/145 (+0.8 AP) magic dmg cho kẻ địch, đồng thời add 1 debuff Pollen lên đối thủ.
Pollen: khiến kẻ nào hít phải phấn hoa gây ra một nửa sát thương ở đòn đánh cơ bản trong 1s kế tiếp.
Cast range: 750/800/850/900/950
Cooldown: 12s all lv
Mana cost: 50/60/70/80/90
Endless Garden (W) (active):
Tạo ra 1 khu vườn hoa, hồi phục 10/15/20/25/30 hp (+0.2 AP) mỗi giây cho đồng đội trong 5s. Minions và pets chỉ nhận được 1 nửa hiệu ứng.
Nếu sử dụng Hopeful Wind lên khu vườn, khu vườn sẽ phát tán phấn hoa trong suốt thời gian tồn tại. Đồng thời bất cứ kẻ địch nào ở trong khu vườn quá 2s sẽ bị fear trong 1s.
Range to center of AoE: 650
Radius of AoE: 400
Cooldown: 15s
Mana cost: 70/85/100/115/130
Angry Bees (E) (active):
Gọi ra 1 bầy ong tấn công ngẫu nhiên 2 kẻ địch xung quanh, gây ra 50/100/150/200/250 (+0.7 AP) magic dmg. Ưu tiên tấn công mục tiêu bị Pollen.
Radius: 700
Cooldown: 6s
Germ of Life (R) (active):
Gieo 1 mầm cây lên 1 champion. Mầm cây cần 3s để lớn lên. Nếu mục tiêu là champion đồng minh sẽ tạo ra 1 lớp shield hấp thụ 150/300/450 (+1 AP) dmg và giảm các tác dụng của CC đi 10/15/20 % trong 7s. Còn nếu mục tiêu là champion địch sẽ gây ra 175/350/475 (+1.2 AP) magic dmg và tăng tác dụng của của CC lên 10/15/20 % trong 4s. Bonus thêm 2s nếu mục tiêu bị dính Pollen.
Cast range: 650
Cooldown: 120/110/100s
Mana cost: 120
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
.Vote cho bạn 1 phiếu.Tuy nhiên mình nghĩ bạn nên xem xét lại base damage của skill q,có vẻ như damage từ skill này quá bé,trong khi cd tận 12s....